CN 3847: MEDJUGORJE LÀ MỘT NƠI CHIA CẮT
Nguồn: Medjugorje.com
Medjugorje là nơi mà Mẹ Hằng Sống của Thiên Chúa bước đi trên trái đất hơn 35 năm nay.
Ngày 25/1/2017, Đức Mẹ nói:
“…Hỡi các con nhỏ bé, các con cầu nguyện và chống lại chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hiện đại và chủ nghĩa “Cái Tôi” mà thế giới đang tặng cho các con…”
Chủ nghĩa hiện đại đang thống trị thế giới. Đức Mẹ Maria đến để tháo gỡ điều này.
Một khách hành hương ngồi cầu nguyện trên nủi Thánh Krizevac tại Medjugorje. Medjugorje là một nơi đã và đang gửi lên Thiên Đàng hàng triệu lời cầu nguyện từ trái tim. Dường như những nhịp đập của thế giới được nghe thấy từ Medjugorje.
Đức Mẹ Maria đến để trực tiếp đối phó với một thế giới có chủ nghĩa hiện đại. Sự đối phó trực tiếp ấy xẩy ra trong những trái tim của các con của Mẹ. Một tác giả viết:
“…Medjugorje là một nơi để chia cắt, một nơi để chia lìa bạn khỏi những gì không thuộc về Chúa. Các bạn sẽ được thanh tẩy bởi sự chia lìa ấy. Đó là lời kêu gọi để bạn quyết định cho Chúa hay quyết định chống lại Chúa.”
Bây giờ là giây phút chiến đấu, trước hết là trong trái tim bạn và rồi trên thế giới. Medjugorje là nơi xẩy ra sự kiện này, một nơi mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để trở nên một trung tâm hoán cải dành cho toàn thế giới. Hãy luôn liên lạc và nối kết với Medjugorje.
Kim Hà, 30/1/2017
|