CN 3844: TỪ NGƯỜI VÔ GIA CƯ THÀNH LINH MỤC
Nguồn: Catholicnewsagency.com
Tại thành phố Montreal, Canada có một người đàn ông tên là Claude Paradis; ông ta rất nghèo và không có nhà ở, ông phải sống nơi lề đường của thành phố Montreal, Canada. Ông ta bị nghiện rượu và ma tuý, tương lai đen tối, có khi ông muốn tự tử để chấm dứt một cuộc đời vô vọng.
Tuy nhiên, ngày nay ông Paradis đã trở nên một linh mục và dành thì giờ để phục vụ nhu cầu tâm linh cho những người nghèo khó, các tù nhân và dĩ điếm.
Vị linh mục kể lại cảm nghiệm của ngài với tở báo Journal Metro như sau:
“Cuộc sống vô định trên đường phố đã dẫn tôi trở về với giáo hội và giáo hội đã chấp nhận rồi gửi tôi ra lại đường phố.”
Tháng 12 năm 2016 vừa qua, để chứng tỏ sự gần gũi với những người vô gia cư, cha Paradis đã quyết định ngủ ngoài lề đường trong vòng 1 tháng để chăm sóc cho những người không nhà với sự cảm thông và bác ái của ngài.
Ngài hy vọng rằng ngài có thể đồng hành với những người nghèo trong những tình huống khó khăn của họ và làm cho những người cư dân của Montreal hiểu biết thêm về thực tế đau khổ của những ai sống trên đường phố.
Cha Paradi thành lập một hội gọi là Notre-Dame-de-la-rue (Our Lady of the Street). Hàng đêm, ngài đi ra đường để đem thực phẩm và chỗ ở cho những ai sống lây lất trên đường phố. Ngài ban các phép Bí Tích, dâng Thánh Lễ và cử hành các tang lễ.
Vị linh mục thường đi chung với một nhân viên của ngài là ông Kevin Cardin, ông này cũng đã xuất thân là người nghiện ma tuý, rồi ông được sự giúp đỡ nên thay đổi cuộc sống và ông đã có một gia đình riêng.
Hội Notre-Dame-de-la-rue được sự yểm trợ của Đức TGM Christian Lépine của Tổng giáo phận Montreal, Đức Cha mô tả hội này là một sự hiện diện của giáo hội để ban sự an ủi cho những người vô gia cư. Hội này cũng được hội đồng thành phố Montreal ủng hộ.
Cha Paradis nói:
“Sứ mệnh của chúng tôi là đặc biệt an ủi và khuyến khích mọi người. Chúng tôi đi gặp gỡ người ta, đến từng nơi một và nói chuyện với họ, cầu nguyện chung với họ trước khi họ lại đối diện với sự khó khăn của cuộc sống vô gia cư và sống trên đường phố.”
Cha Paradis biết rất rõ nỗi đau khổ của những mảnh đời bất hạnh nơi đường phố. Ngài lớn lên ở vùng Gaspé và làm việc ở vùng Cowansville với nghề y tá, ngài đến Montreal 25 năm trước.
"Tuy nhiên tôi không thể tìm được việc làm, sự cô đơn và tuyệt vọng làm cho tôi khốn khổ. Sống bơ vơ trên đường phố đã có lúc tôi muốn quyên sinh. Rồi tôi dùng ma túy."
Trong một lá thư đang trên website of La Victoire de l'Amour (the Victory of Love), cha Paradis kể bằng cách nào mà ngài gặp gỡ Thiên Chúa.
“Tôi được đặc ân gặp gỡ Thiên Chúa vào giây phút mà tôi nghi ngờ Ngài. Trên con đường nhỏ ở thành phố Montreal, tôi đã bị mọi người bỏ rơi, không có ai ngó ngàng đến. Tôi đi ngang qua một ngôi nhà thờ cũ, và không hiểu tại sao, tôi bước vào nhà thờ ấy.
"Ngay lúc đó, tôi được gặp gỡ Chúa một cách sâu đậm và mật thiết. Tôi ý thức rằng tôi không muốn chết nhưng tôi muốn trở nên một người trong giáo hội Chúa.
"Tôi trở dậy và chống trả lại cơn nghiện của mình, tôi làm lại cuộc đời và nay tôi có thể giúp đỡ những ai đang phải trải qua những thử thách mà tôi đã phải chịu trong nhiều năm trước.
"Năm nay tôi được 57 tuổi, tôi quyết định dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ những người nghèo khố trên các đường phố vì đó là nơi tôi muốn giúp đỡ người anh em của tôi cho đến khi chết.”
Kim Hà, 26/1/2017
|