Thư cám ơn từ Việt Nam
Ngày 23/1/2017, ân nhân My Trần đã gửi 500 USD nhờ chúng tôi gưỉ về giúp người nghèo, tàn tật, già nua và mồ côi. Chúng tôi đã lập tức chuyển về qua dịch vụ để tiền và quà có thể tới tay người nghèo trước Tết.
Giáo xứ LM Phuơng Hướng, Hà Tĩnh: 200USD, quý Srs Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng: 200 USD. Gia đình một người tàn tật, em của Sr Hòa và LM Thăng: 100 USD.(KH)
Sau đây là các thư cám ơn: 1. THƯ CỦA LM NGUYỄN PHƯƠNG HƯỚNG, HÀ TĨNH, VN
Ngày 25/1/2017
CHÀO CHỊ KIM HÀ, VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH CỦA CHỊ, CHÀO CÔ MY TRẦN, VÀ QUÝ ÂN NHÂN CÙNG ANH CHỊ EM TRONG NHÓM CẦU NGUYỆN
THƯA CHỊ KIM HÀ VÀ QUÝ ÂN NHÂN, EM ĐÃ NHẬN QUÀ MÀ CHỊ VÀ QUÝ ÂN NHÂN GỬI (200USD), EM ĐÃ MUA GẦN 300 SUẤT QUÀ ĐỂ BIẾU NGƯỜI NGHÈO, CAO TUỔI, MỒ CÔI, BỆNH TẬT... THUỘC BÀ CON LƯƠNG GIÁO Ở ĐÂY ĐỂ BÀ CON CÓ CHÚT VUI NGÀY TẾT (PHẦN QUÀ GỒM NƯỚC MẮN, DẦU ĂN, ĐƯỜNG, MỲ CHÍNH, BỘT NÊM...).
HÔM NAY EM SẼ ĐI THĂM TẾT QUÝ CHA GIÀ ĐÃ NGHỈ HƯU, MÌNH THĂM VIẾNG CÁC NGÀI LÀ NIỀM VUI VÀ SỰ ĐỘNG VIÊN LỚN CHO CÁC NGÀI CHỊ Ạ...NHỜ LỜI CẦU BẦU CỦA MẸ MARA, XIN THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO CHỊ VÀ QUÝ ÂN NHÂN, TẾT CỔ TRUYỀN VÀ NĂM MỚI GẦN TỚI, EM KÍNH CHÚC CHỊ VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH CÙNG QUÝ ÂN NHÂN, QUÝ ANH CHỊ EM TA MỘT TẾT AN VUI, MỘT NĂM HẠNH PHÚC TRONG CHÚA XUÂN!
EM NHỜ CHỊ CHUYỂN THƯ CẢM ƠN VÀ TÂM TÌNH CỦA EM CŨNG LÀ CỦA BÀ CON NƠI ĐÂY TỚI ĐẠI GIA ĐÌNH CHỊ, TỚI QUÝ ÂN NHÂN (ĐẶC BIỆT CHỊ MY TRẦN ĐÃ GỬI QUÀ) VÀ TỚI QUÝ ANH CHỊ EM CHỊ NHÉ, EM CẢM ƠN CHỊ NHIỀU !
KÍNH THƯ
LM Gioan Maria Nguyễn Phương Hướng Nhà Thờ Tân Thành Xã Nhân Lộc, Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh đt : 011 (84) 903 789 896, phuonghuong812@gmail.com
2. Thư của Lm Nguyễn Văn Thăng, Huế
Chị KH ơi,
Chị Hoà vừa mới thông báo tin vui cuối năm Bính Thân cho em là 100 usd Chị và quý ân nhân gửi cho em Ánh. Xin thay mặt gia đình Ánh, cám ơn Chị và qua Chị, nhờ Chị chuyển lời cám ơn đến các vị ân nhân tốt lành.
Mùa Xuân đã đến thật gần rồi. Tiết trời đang lộ ra nơi cảnh vật, niềm vui chờ đón đang rạo rực nơi lòng mọi người dân Việt. Cầu chúc Anh Chị và gia quyến và quý ân nhân vui năm mới Đinh Dậu 2017 đầy dư, tràn trề ân lộc của Chúa Xuân. Và rồi tiếp tục mưa Xuân hồng ân đến cho nhiều người. Em xác tín rằng, Chúa làm muôn điều kỳ diệu, cách kịp thời và đúng lúc, nhưng Ngài không trực tiếp mà qua trung gian đệ II là những người con tốt lành của Ngài. Tạ ơn Chúa, cám ơn người.
Hôm Chúa nhật 25 Tết, giáo xứ có một sinh hoạt trao quà. Xin gửi Chị bài viết này của em nhé!
Kính thư,
Em: LM Antôn Thăng
3. Thư của Sr Kim Lan, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Huế đang bị nhiều bịnh: Có 4 Sr đang ở hoàn cảnh khó khăn:
Ngày 24/1/2017
Cô Kim Hà thương mến,
Tối nay qua Sr Hòa em đã nhận được 50 USD mà Cô và My Trần gởi. Tạ ơn Chúa và cám ơn cô và My Trần rất nhiều. Chúa luôn yêu thương và quan phòng cho Em. Ngài biết Em đang cần cái gì Ngài ban cho cái đó. Một tháng nay Em bị ho, cứ tưởng như mọi năm viêm họng và viêm phế quản uống thuốc sẽ lành. Ai ngờ cho đến hôm nay chích thuốc, uống thuốc mà vẫn còn bị viêm đáy phổi và có tý dịch ở màng phổi. Đã siêu âm và chụp phim hai lần rồi. Sáng mai Bác sĩ bảo Em đi chụp CT nữa. Em tin rằng Chúa sẽ ra tay chữa lành bệnh cho Em. Em hứa dâng những đớn đau thể xác để cầu nguyện cho Cô, gia đình Cô và My Trần. Xin cô cũng cầu nguyện cho Em biết vâng theo ý Chúa. Vài hàng thăm Cô.
Năm mới Em kính chúc và nguyện cầu cho Cô được dồi dào sức khỏe, bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và luôn có Chúa ở cùng. Amen,
Thân, Em Kim Lan
4. Thư Sr. Catherine Sô, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Huế
Ngày 24/1/2017
Chị Kim Hà thân mến,
Chiều nay Sr Lệ Hòa đã nhận 200 USD và đã đưa cho Sr Kim Lan và Thu Hường 100 usd, còn lại Sr Lệ Hòa và Sr Sô 100 usd. Chúng em xin chân thành cám ơn sự quan tâm của Chị và quý Ân Nhân đã lì xì Tết cho chúng em, để có dịp về gia đình thăm Tết. Chúng em sẽ hiệp ý cầu nguyện quí ân nhân My Trầm, đặc biệt là gia đình của Chị Kim Hà. Xin Chúa ban niềm vui, bình an, sức khỏe và ân phúc lộc cho Gia đình Chị và My Trầm trong Năm Mới Đinh Dậu 2017. Xin Mẹ La Vang chúc lành cho chị và ân nhân.
Trong dịp Kiệu Minh Niên ngày mồng 3 Tết sắp đến Sr sẽ cầu nguyện nhiều cho gia đình chị và My Trầm.
Thân mến, Hai Srs Maria Lệ Hòa và Catarina Sô
Sr. Catherine Nguyễn Thị Sô Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng 483A Chi Lăng, Huế -VN Tel. 054.3.524 022
|