CN 3836: THỊ KIẾN CỦA LM GIULIO MANCINELLI VÊ NƯỚC ANH
Nguồn: Spiritdaily.com
Trong lúc đi truyền giáo ở nước Anh vào năm 1608, LM Mancinelli báo cáo rằng chính ngài đã được các Thiên Thần viếng thăm và nói về số phận tương lai của nước này trong một loạt các thị kiến.
"Nước Anh bị đủ mọi thiên tai, sấm chớp, mưa đá, cuồng phong, động đất…đến nỗi các cư dân không biết phải đi về đâu để được an toàn vì dường như không có nơi trú ẩn.”
Nhìn thấy các thị kiến này mà biết rằng nhân loại không thể làm gì được nên vị linh mục đã nằm dài trong tư thế phủ phục và khóc lên với Chúa để xin Lòng Chúa Thương Xót. Thế rồi ngài nghe một tiếng nói vọng xuống từ Thiên Đàng:
"Đây là vì tội lỗi của các vua chúa và những người lãnh đạo của các con đã phạm mà làm cho các con phải lâm vào tình cảnh này. Các con bị trừng phạt nhưng bây giờ các con nên biết rằng Ta đối với các con bằng lòng thương xót và sẽ đưa giáo hội của các con đến nơi cao trọng. Các con sẽ thắng người dân Thổ Nhĩ Kỳ và ở dưới sụ bảo vệ của Ta. Thiên Đàng sẽ giúp các con chiến thắng khải hoàn ở Âu Châu. Cuối cùng, Cung Thánh của thế giới mà Ta đã thiết lập đầu tiên ở Jerusalem và sau đó là ở Roma sẽ được đặt ở giữa các con để rồi các quốc gia chung quanh sẽ chúc tụng các con về hạnh phúc của các con.
“Những ơn lành đặc biệt sẽ được ban tặng cho các con vì công nghiệp của các thánh ở Vương Quốc này và vì sự khó nhọc và đau khổ mà các con đã gánh chịu vi Danh Ta.”
Thị kiến này nối về sự hoán cải của nước Anh, cũng tương tự như bí mật tại La Salette được Đức Mẹ Maria ban cho thị nhân Maximin Giraud, nói tiên tri về bắt đầu này dẫn đến sự tái truyền giáo của thế giới.
(Jesuit Annual Letter of 1605. "Copie of a revelation made to Father Julius Mancinelli, S.J., concerning the success of the Kingdome of England")
Kim Hà, 17/1/2017
|