Linh mục Phaolô Phạm Trọng
Phương
Giáo Họ Độc Lập
Con Cuông
Xã Yên Khê – Con Cuông- Nghệ
An
ĐT:
Email: trongphuong80@gmail.com
THƯ XIN BÁNH CHƯNG TẾT
NGƯỜI NGHÈO
VÙNG CON CUÔNG
Kính
gửi Chị Hà và Ban Quản Trị Hội Mẹ Maria,
Trước
hết, Con linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương xin thay lời cho toàn thể anh chị
em nghèo lương giáo dân tộc thiểu số vùng Con
Cuông xin kính gửi tới chị
Hà cùng Ban Quản Trị hội Mẹ Maria lời chào chúc
trân trọng và quý mến nhất của chúng con.
Thưa chị
Hà cùng quý vị, con và đàn chiên của con kể cả những
con chiên chưa thuộc đàn xin chân thành cảm ơn chị
Hà và hội Mẹ Maria đã thương giúp cho chúng con bánh
chưng ăn tết nguyên đán năm 2016 vừa qua. Món
quà của Hội đã làm ấm lòng bao người và bao
gia đình có được niềm vui trong những ngày tết
dân tộc.
Thưa quý vị, thời
gian trôi thật nhanh, thấm thoát mới ngày nào đó mà bây
giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tuần nữa là
năm mới lại đến. Có lẽ trong tinh thần
chung ai ai cũng nao nức đón xuân mới để cầu
mong được điều gì đó may mắn tốt
đẹp hơn. Thế mà con, một linh mục nhỏ
bé nơi đây lại nặng nỗi lo âu, vì chiên của
con không biết tìm ra cái gì để đón tết, vì mỗi
ngày chúng con đang phải tần tảo chạy bữa,
lo cho từng nắm gạo bát cơm của gia đình. Trong
lòng con luôn bị ám ảnh bởi cảnh nghèo đói, những
ông bà cụ già, các trẻ em nhớp nhác, lem luốc ngồi
bên nhóm lửa heo hút của những mái nhà tranh mục nát,
xiêu vẹo.
Thưa
quý vị, con phục vụ ở vùng này đã được
hơn hai năm kể từ ngày con mặc trên mình thiên chức
linh mục. Con cảm ơn tạ ơn Chúa vì hồng ân
cao trọng Chúa dành cho con và con cũng cảm nhận
được lời mời gọi tha thiết của
Đức Giáo Hoàng Phanxico trong
Tông thư Niềm Vui của Tin Mừng “Chúng ta hãy
đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi
người sự sống của Chúa Giêsu Kitô,
tôi thà có một Giáo hội bị bầm
dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra
ngoài đường, vì phải đi
ra tới các vùng ngoại ô, đến các khu ổ chuột…
và Ngài mong muốn các mục tử hãy mang lấy mùi con chiên
của mình..”.
Vâng! Chính lúc này đây, khi được ở giữa những
con chiên ghẻ, ốm, hôi hám vì nghèo, vì bệnh con đã
đọc ra được sứ điệp Tin mừng
cao cả mà Chúa đang gửi đến cho con nơi
đây. Nhưng thưa quý vị, con thật sự bất
lực nếu không có sự hỗ trợ của Quý vị.
Con không làm được gì cả nếu quý vị không
cùng gánh đỡ với con. Con cần lòng trắc ẩn của
quý vị, cần trái tim của quý vị.
Vì vậy!
Năm nay, lại một lần nữa, con chạy đến
ăn mày lòng thương xót của quý vị cho đàn chiên
của con. Con sẽ là đôi chân, là cánh tay của quý vị
để đến với những anh chị em nghèo. Kính
xin Quý vị mở lòng nhân ái, chia sẻ cho họ chút bánh
chưng ngày tết. Vì thực sự chúng con quá khổ, năm nay lại khổ hơn, nhất
là các tỉnh Miền trung chúng con, phải liên tục hứng
chịu từ thảm họa biển đến các trận
lũ lụt trong các tháng 10,11 vừa qua, khó khăn cứ
chồng chất khó khăn. Xin quý vị là những chiếc
gậy chống đỡ bàn chân rã rời và đầu gối
bủn rủn của chúng con. Chúng con hy vọng, xin một
lần nữa, quý vị vươn dài cánh tay nhân ái, cùng
chia bùi sẻ ngọt với chúng con, mang đến cho anh
chị em nghèo đồng bào thiểu số nơi đây
những chiếc bánh chưng chứa đầy
hương vị tình người và tình Chúa trong những
ngày tết sắp tới này.
Con không biết
nói gì hơn, một lần nữa nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy
yêu thương chúc lành cho chị Hà, quý vị trong Ban Quản
Trị hội Mẹ Maria cùng quý Ân nhân gần xa. Con luôn nhớ
đến quý vị trong thánh lễ và lời cầu nguyện
của con.
Con Cuông, ngày 12 tháng 01 năm 2017
Kính thư
Linh mục Phaolô Phạm Trọng
Phương
Mọi
liên hệ giúp về theo:
SỔ
tài khoản: Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vinh, Nghệ an - 0101001036319,
Phạm Trọng Phương!
- địa
chỉ nhà: linh mục Phạm trọng Phương, Giáo họ
Con Cuông, xã Yên Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ an, Việt nam!
|