CN 3829: ĐẶT GIA ĐÌNH LÊN TRÊN HẾT
Trong Thánh Lễ đầu năm 2017, LM Daniel Wilder đã nói với cộng đoàn Dân Chúa rằng trong năm ngoái 2016, cả cộng đoàn đã cùng nhau cầu nguyện cho sự chữa lành của gia đình và gia tộc. Lý do chính là vì có nhiều người trong một gia đình nhưng không còn nói chuyện với nhau, không liên lạc và không tha thứ cho nhau.
Giờ đây, trong năm mới 2017, cha Daniel đề nghị cả cộng đoàn lại tiếp tục cầu nguyện cho sự chữa lành gia đình và gia tộc của từng người trong cộng đoàn.
Điều khó khăn nhất là tha thứ cho những lỗi lầm của người khác và tha thứ cho chính mình vì những lỗi lầm của chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và đến những người khác.
Mối quan hệ tốt nhất không phải là đem những người hoàn hảo nhất đến với nhau nhưng là mỗi người tập học cách sống với sự bất toàn của người khác và có thể ngưỡng mộ đức tính của những người khác.
Một chính trị gia dương thời người Mỹ đã phát biẻu:
“Cha mẹ tôi lập gia đình được 64 năm. Nếu bạn muốn biết bí mật của họ là gì thì bạn có thể hỏi cửa tiệm bán hoa ở gần nhà chúng tôi, bởi vì mỗi ngày ba tôi đều mua một đóa hoa hồng tặng cho mẹ tôi. Ông đặt bông hoa hồng ấy trên chiếc bàn ngay bên cạnh giường ngủ của bà. Sở dĩ mẹ tôi biết được rằng ba tôi qua đời và bà đi tìm ông vì buổi sáng hôm ấy, bà không nhận được đóa hoa hồng.” (Mitt Romney)
Các thánh nhân và triết gia đều cho rằng gia đình là một đơn vị xa hội quan trọng nhất trong cuộc đời của con người, chúng tôi xin dịch một số những lời nói khôn ngoan liên quan đến tầm quan trọng của gia đình:
1. Hôm nay và những ngày sau đó, hãy nghĩ đến gia đình bạn. Đừng để cho sự bận rộn của ngày này cản trở bạn mà không thể tỏ được tình yêu và lòng biết ơn của bạn đối với gia đình.”
2. Không có một gia đình nào hoàn hảo, chúng ta cãi nhau, chúng ta đánh nhau. Có những khi chúng ta không thèm đối thoại với nhau nhưng cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình. Tình yêu gia đình luôn luôn ở đó.
3. Có một nơi để đi về, đó là ngôi nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Nếu chúng ta có một mái nhà và một gia đình thì đó là một ân phúc lớn.
4. Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ rơi ở đàng sau và không ai bị lãng quên.
5. Tình yêu của gia đình là một ơn phúc lớn lao nhất.
6. Bạn có thể là người đì cổ võ hòa bình thế giới nhưng hãy trở về nhà và yêu thương gia đình bạn. (Mẹ Thánh Theresa Calcutta)
7. Một người du lịch khắp thế giới để đi tìm những gì người ấy cần và trở về nhà để tìm thấy những điều cần thiết.
8. Gia đình là một điều quan trọng và là tất cả mọi sự.
9. Luôn luôn hôn các con trước khi đi ngủ, ngay cả khi chúng đã ngủ rồi.
10. Cuối tuần này hãy dành thì giờ để sửa sang nhà cửa và đổi thái độ tốt hơn đối với gia đình của bạn.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ gia đình chúng con luôn biết sống hòa thuận và biết làm hòa với nhau, yêu thương và tha thứ cho nhau.
Xin Chúa chữa lành những mối tương quan gia đình đã bị tổn thương của gia tộc chúng con. Amen.
Kim Hà, 10/1/2017
|