CN 3819: XIN CHO CON BIẾT SỐNG THINH LẶNG
Đêm Giao Thừa 2016-2017 đang bước đến. Khuya nay, ở vùng Time Square New York, ở Las Vegas, Nevada và nhiều nơi khác trên thế giới, người ta thường tụ họp rất đông để cùng nhau đón giao thừa, ca hát, nhẩy múa và countdown, đếm giờ Giao Thừa.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ sáng 1/1/2017 thì mọi người vỗ tay, bắt tay chúc mừng năm mới. Rồi họ hôn nhau, ôm ấp nhau để mang lại sự ấm áp và hạnh phúc cho nhau. Họ mừng vui rộn ràng, ca hát và rồi lần lượt kéo nhau về.
Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là khu phố đông đảo trở nên thưa người mà chỉ còn những đống rác lớn. Năm cũ vừa qua và năm mới đến với những ước mơ đẹp đẽ ươm đầy tâm hồn.
Trên thế giới, người ta bị chi phối bởi rất nhiều tiếng động, nhất là tiếng mời gọi ồn ào của truyền thông, quảng cáo, ăn chơi, đam mê, tình dục… Làm sao chúng ta có thể tắt máy truyền hình TV, tất điện thoại cầm tay, tắt các trò chơi games trong computer khi lúc nào chúng ta cũng bị bao vây bởi những tiếng ồn ào náo động?
Tiếng nói của Thiên Chúa chỉ vang lên trong những giờ thinh lặng suy niệm, qua Lời Chúa trong Thánh Lễ, trong những lúc chúng ta lắng lòng suy gẫm Lời Chúa.
Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh vừa rồi, các Thánh Lễ cử hành một cách long trọng, những bài Thánh Ca vang lên để vinh danh Thiên Chúa Làm Người. Có rất nhiều lần, trong các Thánh Lễ Trọng, cùng với mọi người ca ngợi Chúa với trọn tấm lòng, tôi luôn có cảm tưởng là mình được sống hạnh phúc trên Thiên Đàng.
Thiên Đàng là nơi mà các thánh ca ngợi và tung hô Chúa, nơi mà con người không còn bị rung động, không bị cám dỗ bởi những lời mời gọi ồn ào bất chính, nơi mà con người biết giữ thinh lặng chỉ còn tiếng ca ngợi Chúa, nơi chắc chắn không còn phải đau khổ và lo âu về cuộc sống và những vấn nạn của nó.
Xin gửi đến các bạn một lời cầu nguyện trong thinh lặng:
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ, Nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, Những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến.
Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, Vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ, Nhưng làm tim con đau đớn.
Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, Đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, Sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm,
Dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn, Nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người Và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao,
Xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, Con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa Trên đường từ Bêlem đến Núi Sọ, Và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen."
Xin chúc các bạn một năm mới đầy tràn ơn Thánh của Thiên Chúa, cùng với tình yêu, bình an và niềm vui của Chúa Thánh Thần.
Kim Hà, 31/12/2016
|