CN 3818: CHÚA BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
Cảm nghiệm của bà Linda, một tác giả nổi tiếng:
“Tôi muốn chỉa sẻ cảm nghiệm của mình và những điều tốt lành mà Chúa đã làm cho cuộc đời tôi. Tôi vốn là một cô gái làng quê nhút nhát; khi lớn lên, tôi đã phạm nhiều lôi lầm và đi vào những con đường sai trái. Nhưng Thiên Chúa đã đồng hành và dắt tôi về nẻo chính đường ngay.
Cuộc đời của tôi là những thông điệp của niềm hy vọng, đặc biệt là dành cho những ai nghĩ rằng linh hồn họ sẽ không bao giờ còn ca hát một lần nữa. Cảm nghiệm của tôi cũng là câu chuyện của sự động viên, khuyến khích cho những ai cảm thấy dường như Chúa không giúp đỡ gì cho họ bởi vì họ đã thất bại nhiều trong quá khứ.
Khi được nhận Phép Rửa trong Ơn Chúa Thánh Thần thì tôi nhận được tình yêu mãnh liệt của Thiên Chúa. Mọi sự bình thường trở nên phi thường. Quyền năng của Thiên Chúa đã chữa lành hồn xác tôi và tuôn chẩy tràn ngập trong hồn tôi khi tôi đón chào và lắng nghe tiếng Chúa.
Tôi nghĩ chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa và thực hành Lời Ngài. Chúng ta cần phải đầu phục Chúa, nhận ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Thần, cầu nguyện với tiếng lạ, cầu nguyện với niềm hy vọng và cầu cho một tương lai tươi sáng. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện chung với vợ chồng và con cái để gia đình được chúc lành.
Những khi chia sẻ cảm nghiệm riêng của mình là lúc tôi thể hiện quyền năng của Thiên Chúa là Đấng Ban cho tôi ơn chữa lành và biến đổi. Tôi cảm tạ ơn Chúa và bắt đầu xin Chúa cho tôi làm mọi việc vì vinh quang Ngài. Tôi xin Chúa cho tôi biết sống thân thiện hơn với gia đình và bạn hữu, biết tha thứ, tôn trọng nhân phẩm con người, sống bình an, trong tinh thần tạ ơn và biết tự chủ…
Tôi muốn chia sẻ những điều suy nghĩ của tôi:
-Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn cầu xin Chúa, lắng nghe Lời Ngài và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài.
-Cầu nguyện và suy niệm.
-Viết những Lời Thánh Kinh của Chúa xuống giấy để học thuộc và suy gẫm.
-Kết thúc một ngày hay một tuần lễ với lời cầu nguyện tạ ơn vì những gì Chúa ban cho một ngày hay một tuần lễ ấy.
Những điều này sẽ giúp đỡ chúng ta đi đúng đường.
"Bởi vì tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa giầu lòng thương xót, làm cho chúng ta sống động trong Chúa Giêsu Kitô…” (Ephêsô 2:4-5)
Kim Hà, 31/12/2016
|