MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3817: Lạy Chúa Xin Thương Xót Tổ Quốc Việt Nam
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 12-2016

CN 3817: LẠY CHÚA XIN THƯƠNG XÓT TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tôi nhớ lại vào đầu năm 2015, cách đúng hai năm, chúng tôi đi hành hương Việt Nam trong phái đoàn của quý cha Dòng Tên. Chúng tôi đi từ miền Bắc vào miền Nam.

Trước đó, chúng tôi thăm Sapa, một vùng cao nguyên ở gần biên giới Việt Nam-Trung Hoa. Chúng tôi đã đến thăm những giáo xứ nghèo và được dự Thánh Lễ chung với những người Dân Tộc. Đó là một kỷ niệm vui và cảm động rất khó mà quên được. 

Một vị linh mục đã chân thành chia sẻ:

“Các anh chị từ hải ngoại về đây làm cho tinh thần chúng em được phấn chấn và vui vẻ. Chúng em ở nơi này xa xôi và có cuộc sống tăm tối, các anh chị giống như đem ánh sáng, niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa Giáng Sinh đến cho chúng em. Sự hiện diện của quý anh chị em làm cho chúng em lên tinh thần. Chúng em rất vui và tạ ơn Chúa và cám ơn các anh chị.”

Vậy liệu chúng ta có muốn tìm niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời mình và cho những người khác không?

-Hạnh phúc thật là hãy để dành tiền bạc, làm một cuộc hành trình trở về quê nhà, đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh nơi mà người ta chết vì đói lạnh, rồi mua gạo mì, bột ngọt, nước mắm, tôm khô và thực phẩm khô để tặng cho tất cả những gia đình người nghèo.

-Hạnh phúc thật khi nhìn ánh mắt của các trẻ thơ rạng sáng lên khi có đồ chơi, và khi thấy các bậc cha mẹ vui vẻ cười nói bưng xách những thùng mì và thực phẩm vào nhà.

-Hạnh phúc thật là cho đi chứ không phải là nhận lại.

-Hạnh phúc thật là được tham dự Thánh Lễ với những người Dân Tộc, nghe người ta đọc Lời Chúa bằng ngôn ngữ của họ, được cùng mọi người từ khắp Năm Châu về tụ họp rồi cùng nắm tay nhau đọc kinh Lạy Cha với nhau:

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày…”

-Hạnh phúc là được có cơ hội hiếm quý, ngồi trên xe bus đi khắp vùng núi Sapa, Yên Bái, Cửa Trời... để tưởng nhớ, bùi ngùi, xót xa, cảm tạ và trò chuyện với các linh hồn và cầu nguyện cho những anh hùng vô danh đã chết vì bị cầm tù, hành hạ và tra tấn.

-Hạnh phúc là được đi khắp các vùng đất thiêng liêng của Tổ Quốc, từ Bắc vào Nam, ghi nhận, trân quý và tạ ơn những tấc đất đã được tưới gội bằng máu của những người lính chết cho tổ quốc, của những người dân đã chết oan ức xa gia đình, chết mà không được phục hồi nhân phẩm con người.

-Hạnh phúc là được trở về và góp phần trong việc cầu nguyện chữa lành cho tổ quốc, để tưởng nhớ và an ủi hương hồn những vị tiền nhân anh hùng đã hy sinh cho tự do và đất nước, để cảm ơn họ, và cầu nguyện cho hương hồn họ được siêu thoát và nghỉ yên.

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng con được toàn vẹn lãnh thổ.

Xin Chúa ban cho những người nghèo khó được có cơm ăn, áo mặc, quần áo và chăn mền trong mùa Đông buốt giá.

Xin Chúa cho những người giàu có khắp Năm Châu Bốn Biển biết mở lòng ra để cứu giúp những người nghèo khổ, già nua, tàn tật và mồ côi đang sống đau khổ trong mùa Lễ Tết này. Amen.

Kim Hà, 30/12/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3820: Bức Hình Đức Mẹ Làm Phép Lạ (1/2/2017)
Mục Sư Anh Giáo Trở Về Công Giáo (1/1/2017)
Người Ngoại Giáo Được Ơn Yêu Mến Chúa (1/1/2017)
Cn 3819: Xin Cho Con Biết Sống Thinh Lặng (12/31/2016)
Cn 3818: Chúa Biến Đổi Cuộc Đời Tôi (12/31/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3816: Thiên Đàng Và Thiên Nhiên Ngợi Khen Chúa (12/29/2016)
Cn 3815: Tránh Lời Nguyền Rủa Và Kiêu Căng (12/28/2016)
Cn 3814: Thăm Viếng Tù Nhân Trong Dịp Lễ Tết (12/27/2016)
Cn 3813: Điều Lạ Lùng Xẩy Ra Đêm Giáng Sinh (2) (12/27/2016)
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (12/27/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768