CN 3810: MÙA GIÁNG SINH NHỚ VỀ KỶ NIỆM
1. Noel buồn thảm ở Huế trong tuổi thơ ấu
Vào mỗi mùa Giáng Sinh ở Huế thường có những cơn mưa lạnh và gió bấc kéo dài hàng tháng. Vì thế gia đình tôi gồm một bà mẹ cô đơn và hai người con gái nhỏ thường nằm chung một giường.
Mỗi mùa Noel đến với đều có bao nhiêu mơ ước của tuổi thơ nhưng đêm Noel đến cũng vẫn buồn thảm như những đêm mùa Đông khác. Tôi chẳng dám mơ một món quà gì vì biết mẹ mình quá nghèo. Nội việc thuê nhà và lo ăn uống cũng đủ làm cho mẹ tôi vất vả ngược xuôi.
Tôi thường cầu xin Chúa cho gia đình con bớt nghèo, cho con mau thi đỗ để có thể phụ giúp mẹ của con thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Tôi chưa bao giờ dám ước mơ là mình sẽ được dọn vào Sàigòn, chứ đừng nói là đi ước mong đi ngoại quốc.
Đối với chị em tôi lúc ấy thì quà cáp quả là những thứ xa xỉ và quá tầm tay với. Thế mà Chúa đã làm rất nhiều điềy kỳ diệu trong cuộc sống của gia đình tôi.
Ngày nay, nhiều mùa Noel đã đi qua, gia đình tôi được đoàn tụ nơi đất nước Hoa Kỳ, một quốc gia giầu có và tự do nhất thế giới.
Giờ đây, cứ mỗi mùa Giáng sinh đến, tôi lại thu xếp tiền bạc để gửi tiền về giúp đỡ những thân nhân nghèo khổ và những người đói nghèo khác nơi quê nhà. Chẳng phải khoe khoang vì những gì Chúa cho gia đình tôi thì quá nhiều. Vì thế tôi nghĩ rằng mình có bổn phận phải trao ơn phúc cho những người khác.
Tôi cảm thấy rằng trong cuộc đời tôi, thật sự Chúa đã vẽ đường thẳng với những nét quanh co. Con tạ ơn Chúa!
2. Noel đầu tiên trên đất Mỹ
Gia đình tôi đến Mỹ vào giữa tháng 10 năm 1980. Đến mùa Giáng Sinh năm ấy, khi thấy người ta nhộn nhịp mua sắm, lòng chúng tôi buồn khôn tả vì không có tiền. Nhưng rồi có một số người tín hữu tại một nhà thờ Tin Lành đã đến thăm và tặng cho chúng tôi những thực phẩm cần thiết cho cuộc sống.
Đến ngày Giáng Sinh, 25 tháng 12 năm 1980, một gia đình của tín hữu trong nhà thờ đem xe đạp và đồ chơi cũ đến tặng cho các con của tôi. Các con tôi vui mừng đón nhận những món đồ chơi cũ nhưng còn rất tốt.
Nhìn thấy họ có lòng nhân ái và quảng đại khi biết nghĩ đến những người tị nạn mới đến Mỹ như chúng tôi, tôi cảm tạ Chúa vì đã thương xót gửi ân nhân đến với gia đình mình.
Tôi luôn cảm thấy bàn tay Chúa trong mọi sự xẩy ra cho gia đình tôi. Lời Chúa đã làm cho bao nhiêu người hoán cải và thay đổi cuộc sống. Tình yêu vô biên của Chúa đã cảm hóa bao nhiêu người. Sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu đã đem lại bình an và ơn Cứu Chuộc cho nhân loại.
Lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu của Chúa. Mỗi lần con sa ngã phạm tội, xin Chúa dắt con trở về với Chúa và cho con biết thật lòng ăn năn thống hối:
“Ai đang sống trong lạc thú, Biết rằng Chúa đang đền bù!” (Đêm Thánh Vô Cùng)
Lạy Chúa, xin mở miệng con để con biết cất tiếng ngợi khen và vinh Danh Ngài:
“Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An dưới thế cho người thiện tâm.”
Trong Mùa Giáng Sinh là mủa của tình yêu, con xin Chúa thương xót và ban ơn lành cho những người già không có đủ chăn ấm, áo lạnh, cơm bánh để cho cuộc đời họ bớt tăm tối, cho họ được no ấm và hạnh phúc.
Xn Chúa thương những trẻ mồ côi không cha mẹ và an ủi các cháu với tình yêu của Ngài qua bàn tay những ân nhân.
Xin Chúa chúc phúc cho các ân nhân của con và của mọi người vì lòng quảng đại và bác ái của họ đã sưởi ấm tâm hồn những người bất hạnh.
Cuối cùng, con xin kính chúc mừng Ngày Sinh Nhật thứ 2016 của Chúa Giêsu!
Happy Birthday to You, my Dear Lord Jesus! I Love You with all my heart!
Kim Hà, ngày 25/12/2016
|