CN 3809: NHỚ VỀ CHA MẸ TRONG MÙA NOEL
(Các ngôi mộ được con cháu trang hoàng mùa GS)
Sáng ngày 25/12/2016, Lễ Giáng Sinh, theo thông lệ, đại gia đình chúng tôi gồm ba thế hệ đến nghĩa trang để cầu nguyện cho linh hồn ba mẹ tôi và các linh hồn khác ở trong nghĩa trang ấy.
Phải nói một điều chân thành là người Việt ở California này rất có hiếu với Chúa và với cha mẹ, họ hàng. Cứ mỗi ngày Chúa Nhật là các nhà thờ đầy người Việt đi tham dự các Thánh Lễ. Ngày lễ lớn thì có nạn kẹt xe ở các bãi đậu xe vì nhiều người đi lễ.
Vào ngày lễ Ta Ơn thì mọi người tề tựu đông đảo trong các Thánh Lễ để cảm tạ ơn Chúa với tất cả tấm lòng chân thành.
Vào tháng 11 thì các nghĩa trang đông nghẹt người đến viếng mộ và đọc kinh, cầu nguyện cho các linh hồn nơi đó.
Sau các Thánh Lễ hàng ngày thì các hội đoàn người Việt tề tựu đọc kinh Thần Vụ và cầu nguyện cho nhu cầu của toàn thế giới. Các linh mục và nữ tu từ Việt Nam đến thăm đều rất phấn khởi và khen ngợi lòng đạo của người Việt hải ngoại.
Tại các nghĩa trang cũng vậy, vào các dịp lễ Tết, hầu hết các ngôi mộ được trang hoàng hoa đèn, kim tuyến, cây thông Noel hay theo tinh thần của các mùa Lễ Tết khác. Cả gia đình tề tựu đông đủ để đọc kinh, cầu nguyện và nói chuyện với nhau cách vui vẻ như đang sinh hoạt và sống với linh hồn người chết đang nằm ở ngôi mộ.
Các em các cháu của chúng tôi khi đến chơi ở California thì việc đầu tiên là đi thăm mộ cha mẹ. Sau khi cầu nguyện xong thì nói chuyện với cha mẹ. Mà hễ ai nói với người chết một câu thôi là khóc ngay, làm cả nhà cũng khóc theo.
Tôi nghĩ hơn bao giờ hết, những người Việt hải ngoại rất trân trọng với truyền thống bác ái và hiếu thảo tốt đẹp của quê hương. Vì thế, họ muốn các con, các cháu cũng có tinh thần hiếu thảo với Thiên Chúa và với tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Tôi thường khuyến khích các em:
“Nếu chúng ta tập cho các con và các cháu biết siêng năng đến mộ phần ông bà, cha mẹ để thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông bà, cha mẹ thì khi chúng ta chết, chúng nó sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp này để đến thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn chúng ta.”
Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho người Việt của chúng con ở quốc nội và hải ngoại. Xin Chúa bảo vệ Việt Nam, Hoa Kỳ và các tiếu bang nơi mà gia đình chúng con đang chung sống. Xin Chúa chúc phúc cho các thế hệ của gia đình chúng con được luôn trung thành với Chúa và có hiếu với ông bà, cha mẹ. Amen.
Kim Hà, ngày 25/12/2016
|