CN 3802: ĐỨC MẸ NÓI VỚI TÔI Ở MEDJUGORJE (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Đây là cảm nghiệm của LM Leon Pereira OP khi ngài kể trong bài giảng tại linh địa Medjugorje, ngày 29/8/2016:
"Chúng tôi cùng xuống núi Krizevac và vào nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. Lúc đó thì Thánh Lễ tiếng Croatian vừa chấm dứt và nhà thờ đã vắng người. Kevin đi chung quanh để chụp hình còn tôi thì đến gần thánh tượng Đức Mẹ Maria để suy gẫm và cầu nguyện. Tôi thầm nghĩ rằng các trẻ thị nhân ở Fatima được thấy Đức Mẹ Maria; Thánh Bernadette được thấy Đức Mẹ Lộ Đức, còn tôi là ai mà được thấy Đức Mẹ chứ? Vì thế tôi nghĩ có lẽ mình không bao giờ nên nói sự kiện này với bất cứ ai. Không biết điều này có ý nghĩa gì? Tôi cứ bâng khuâng về việc ấy.
Tôi đã thấy một thiếu nữ trẻ trong ánh sáng mầu cam và vàng ròng và đứng trên đỉnh núi thánh. Rồi có một tiếng nói trong đầu tôi. Thánh Teresa Avila nói rằng tiếng nói trong đầu có thể đến từ Chúa, từ ma quỷ hay từ sự tưởng tượng của mình.
Tôi nghe một tiếng nói rất hay và ngọt ngào:
“Con hạnh phúc vì con thấy Mẹ.”
Tôi đáp: “Vâng, con rất hạnh phúc! Bà là ai?”
Người thiếu nữ đáp:
“Ta là Mẹ của con và Mẹ muốn con nói với mọi người rằng con đã gặp gỡ Mẹ và cũng là Mẹ của mọi người. Mẹ rất yêu thương các con của Mẹ.”
Mọi lời Đức Mẹ nói đều dấy lên một nỗi xúc cảm mãnh liệt trong tôi. Cuộc nói chuyện thật khó mà diễn tả. Khi Mẹ nói: “Mẹ là Mẹ của các con!”
Lời Mẹ nói mang nhiều ý nghĩa và làm cho tôi hiểu rằng Mẹ chính là người cưu mang và sinh ra từng người một trong chúng ta. Dường như Mẹ nói:
“Đây là con của Mẹ, đây là con của Mẹ, con của Mẹ. Mẹ yêu thương từng người trong các con.”
Khi nghe được tiếng của Mẹ, tôi có cảm tưởng là mình đang ở ngoài con người thể xác của mình nhưng rất vui mừng và ngây ngất. Đó là một thứ tình yêu rất mãnh liệt. Mẹ yêu thương từng người một như là Mẹ chỉ có một người con yêu dấu mà thôi, không còn ai khác và Mẹ đang nhìn từng người con của Mẹ.
Thật là một nguồn cảm xúc ngập tràn. Tôi đã khóc khi nhìn thấy Mẹ và lắng nghe lời Mẹ nói. Tôi nghĩ:
“Con cần được thấy Mẹ lần nữa, làm sao con có thể được thấy Mẹ lần nữa?”
Và tôi nói với Đức Mẹ Maria:
“Lạy Mẹ Nhân Lành, con rất muốn chết ngay lúc này, xin Mẹ cho con được gặp Mẹ.”
Mẹ đáp: “Liệu con có muốn sống lâu hơn để giúp đỡ Mẹ không?”
Tôi hiểu rằng Mẹ muốn tôi sống lâu, từ 9 ngày hay đến 90 năm nữa và tôi nghĩ:
“Ôi thật là buồn nản. Tôi không muốn chờ đợi và tốn thời gian, tôi muốn đi theo Đức Mẹ vào lúc này bởi vì Mẹ quá đẹp!”
Lúc đó, tôi không nghĩ rằng Đức Mẹ Maria cho tôi một chọn lựa nhưng tôi nói:
“Dạ được nhưng xin Mẹ cho cuộc sống con có ý nghĩa.”
Lúc ấy tôi cảm thấy thất vọng vì không thể chết để được sớm gặp Đức Mẹ. Đức Mẹ Maria cười nhưng đó là lần duy nhất mà Đức Mẹ cho tôi nói những gì một tôi muốn. Sau đó, Mẹ làm chủ cuộc nói chuyện. Mẹ nói:
“Con sẽ quên ngay những gì mà Mẹ đang nói với con.”
“Thưa Mẹ, hôm nay là ngày tốt nhất của cuộc đời con. Vì thế con sẽ không bao giờ quên một chi tiết nào của cuộc gặp gỡ này.”
Và sau khi cuộc nói chuyện chấm dứt, tôi quên thật, giống như một người bị gây mê, khi tỉnh lại thì quên. Dường như có một phần gì trong cuộc sống đã mất đi và tôi không thể nhớ được. Đức Mẹ Maria nói:
“Con đừng bắt đầu tưởng tượng rằng con xứng đáng để gặp gỡ Mẹ. Thiên Chúa ban ơn lành vì Ngài chọn lựa. Sẽ có ngày mà con tiếc rằng con đã từng thấy Mẹ.”
“Thưa Mẹ, con không thể hiểu ý Mẹ, vì đây là ngày tốt nhất của cuộc đời con.”
“Ngày ấy sẽ đến khi con sẽ phủ nhận là con đã thấy Mẹ.”
Tôi nghĩ đến chuyện Thánh Phêrô từ chối Chúa. Tôi nghĩ lại chuyện được nhìn thấy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã nói chuyện với tôi và tôi không xứng đáng để nhìn thấy Mẹ vì tôi sẽ sống bê bối trong tương lai.
Tất cả những gì mà Đức Mẹ Maria đã nói thì đều trở nên sự thật vì trong suốt 5 năm trường mà tôi theo học Y Khoa ở nước Anh và tôi nhớ mình đã nói với Đức Mẹ một cách rõ ràng:
“Con ước gì con không thấy Mẹ.”
Tôi nghĩ mình đã làm Đức Mẹ buồn lòng. Về sau này có nhiều người đã chế nhạo hiện tượng Medjugorje. Rồi có một vị linh mục mà tôi biết thường hay đọc và suy gẫm các thông điệp của Đức Mẹ. Tôi thường hay tới phòng của ngài và chế nhạo ngài:
“Đức Mẹ Maria nói gì? Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện? Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ? Phải không?”
Vị linh mục ấy đã nói với tôi:
“Leon, anh tệ thật, anh coi chừng đó, Đức Mẹ sẽ hỏi tội anh đó.”
Chắc bây giờ vị linh mục ấy đang cười nhạo vì tôi đang làm linh mục linh hướng cho phái đoàn hành hương nói tiếng Anh, đang hiện diện tại nơi thánh Medjugorje này.”
(Còn tiếp)
Kim Hà, 17/12/2016
|