MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3801: Gặp Gỡ Đức Mẹ Tại Medjugorje (1)
Thứ Bảy, Ngày 17 tháng 12-2016

CN 3801: GẶP GỠ ĐỨC MẸ TẠI MEDJUGORJE (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Đây là cảm nghiệm của LM Leon Pereira OP khi ngài kể trong bài giảng tại linh địa Medjugorje, ngày 29/8/2016:

"Năm 1983 là lần đầu tiên mà tôi nghe nói về cuộc hiện ra tại Medjugorje. Tôi đọc một cuốn sách nói về những sự lạ, trong đó có một chương sách nói về Medjugorje.

Tôi lớn lên tại Singapore, và trước khi chịu Phép Thêm Sức, tôi phải viết một bài luận văn. Tôi đã viết về Medjugorje; điều buồn cười nhất là tôi không thể phát âm từ ngữ Medjugorje nên tôi gọi Đức Mẹ Maria là Mẹ Citluk (tên một thành phố ở Bosnia, gần Medjugorje).

Chính hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje đã đem tôi trở lai với đạo Công giáo. Khi được 17 tuổi, tôi đi theo đạo Tin Lành. Lần đầu tiên tôi đến hành hương Medjugorje là vào năm 1991.

Tại Singapore các thanh niên đều đang ký quân dịch để phục vụ quốc gia trong 2 năm rưỡi. Khi tôi đến hành hương Medjugorje thì tôi đang phục vụ trong quân đội. Trong lúc thực tập tác chiến trong quân đội, tôi bị té và gẫy xương sống nên phải mất 14 tháng mới lành lặn.

Tôi đến Medjugorje với mẹ tôi và một nhóm hành hương từ Singapore vào 1991. Ngay giây phút đầu tiên, khi chúng tôi vừa xuống xe bus thì mọi người đều được chứng kiến hiện tượng mặt trời quay. Tôi từ chối không nhìn vì nghĩ:

“Tôi không muốn thử thách Thiên Chúa vì có lời dạy rằng con không được thử thách Thiên Chúa là Chúa của con.”

Tại Medjugorje tôi đã làm mọi sự tốt lành như cầu nguyện ở nhà thờ, cầu nguyện trên đồi hiện ra Podbrodo, cầu nguyện trên núi thánh Krizevac. Tôi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi không tìm kiếm các dấu hiệu lạ lùng. Giờ đây, tôi đã nhìn thấy phép lạ mặt trời quay nhiều lần đến nỗi tôi không muốn nhìn nữa. Tôi nói với những khách hành hương rằng:

“Đừng nhìn các dấu lạ và sự lạ; nếu bạn nhìn thấy phép lạ mặt trời thì giống như Bánh Thánh. Đó là lời nhắn nhủ hãy tham dự Thánh Lễ và không nhìn mặt trời nữa. Nếu tràng hạt của bạn trở nên mầu vàng ròng thì đó là dấu hiệu nhắn nhủ bạn nên cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi vì Chuỗi Kinh Mân Côi quý giá hơn vàng.”

Gần đến ngày về, thì một người bạn của tôi là Kevin, bạn ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, bạn Kevin muốn leo núi thánh Krizevac vào sáng sớm để chụp hình lúc bình minh. Vì thế, chúng tôi rời nhà trọ lúc 4.00 giờ sáng.

Từ xa, chúng tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng mầu cam và vàng ròng ở trên núi. Chúng tôi cùng lần hạt Mân Côi trong lúc leo núi. Sau một hồi, luồng ánh sáng biến đi rồi lại xuất hiện. Luồng ánh sáng tỏa sáng hơn và rực rỡ hơn. Chúng tôi đứng sững quan sát và ngạc nhiên đến nỗi cả hai không nói được một lời nào, trừ sự kinh ngạc trong thinh lặng.

Trong nhiều năm sau đó, chúng tôi không nói về điều lạ lùng này. Khi trở về Singapore, tôi gọi điện thoại hỏi Kevin:

“Kevin, bạn còn nhớ hiện tượng lạ vào sáng hôm ấy ở trên núi không?”

“Có, làm sao một tôi có thể quên được chứ?”

“Vậy bạn hãy viết ra tờ giấy và diễn tả những gì bạn đã  thấy, còn tôi cũng sẽ làm y như thế.”

Bằng cách ấy, chúng tôi không gây ảnh hưởng cho nhau. Chúng tôi đều đã mô tả mọi sự giống nhau, đó là:

"Luồng ánh sáng có hình dáng của một người thiếu nữ.  Cô ấy đội khăn voan trên đầu và khăn trùm buông xuống. Cô có đôi vai nhỏ vì tôi nhớ mình đã nhìn thấy cô ấy và nghĩ:

“Cô ấy có tập thể thao.”

Cô mặc một áo dài đơn sơ và cô được ngập tràn trong luồng ánh sáng vàng ròng rực rỡ và tỏa sáng.

Khi được nhìn thấy cô, tôi có cảm giác là được cảm thấy có một tình yêu mênh mang, một tình yêu trực tiếp và riêng tư. Cô nhìn tôi với cái nhìn ưu ái dường như chỉ có một mình tôi là một con người duy nhất trong vũ trụ này. Cô yêu thương tôi một cách quyền uy. Thật là tuyệt diệu. Lúc ấy, tôi không biết mình là ai và từ đâu đến?

Tôi chỉ biết rằng mình đang được nhìn thấy một thiếu nữ đẹp xinh nhất trong cuộc đời. Tuổi của cô chừng 16. Trong cô không giống như những bức tranh hay tượng của Đức Mẹ Maria. Chỉ biết cô còn rất trẻ, không phải là một phụ nữ mà là một thiếu nữ.

Vì chúng tôi đã quyết định leo núi Krizevac và khi đến chặng đàng thánh giá thứ 10-12 thì chúng tôi nhìn xuống chân đồi Podbrodo và thấy cô thiếu nữ đứng đó, với đôi tay chắp lại trong hình dáng Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Trên đỉnh núi Krizevac, chúng tôi gặp gỡ một cặp vợ chồng đến từ Florida. Họ chừng 60 tuổi. Họ không thấy gì cả và chúng tôi cũng không nói cho chọ nghe những gì mà chúng tôi đã nhìn thấy. Chúng tôi chỉ nói là được nhìn thấy một luồng ánh sáng. Chúng tôi cũng không muốn nói cho bất kỳ một ai biết về những gì mà mình thấy, vì  điều ấy rất là riêng tư.

(Còn tiếp)

Kim Hà, 17/12/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3805: Tôi Được Giải Thoát Khỏi Bóng Tối (12/21/2016)
Tâm Tình Người Con Ngoại Đạo (12/20/2016)
Cn 3804: Người Tri Kỷ Là Ai? (12/19/2016)
Merry Christmas! (12/19/2016)
Cn 3803: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (3) (12/18/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3802: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (2) (12/17/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3800: Các Con Đang Sống Trong Thời Hồng Ân! (12/16/2016)
Cn 3799: Cứu Giúp Nạn Nhân Syria Và Iraq, Nơi Đau Khổ Nhất (12/15/2016)
Cn 3798: Đức Tin Công Giáo Từ Cha Mẹ (2) (12/15/2016)
Cn 3797: Đức Tin Công Giáo Từ Cha Mẹ (1) (12/14/2016)
Cn 3796: Nhà Trừ Quỷ Thăm Linh Địa Medjugorje (2) (12/14/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768