CN 3800: CÁC CON ĐANG SỐNG TRONG THỜI HỒNG ÂN!
Mỗi ngày tôi đều nhớ lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.”
Và lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con, Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.”
Một số linh mục Dòng đã nhắc nhở các tín hữu rằng:
”Mỗi buổi sáng, khi vừa thức dậy, hãy mau mau dâng hai lời cầu nguyện này để xin Chúa phù giúp chúng ta trong ngày mới vì mỗi ngày đều có những nỗi khổ của nó."
Một linh mục khác thì dạy rằng:
"Buổi sáng, khi vừa bước ra khỏi giường thì chúng ta nên lập tức quỳ xuống và thánh hiến cuộc đời mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Như thế, mỗi ngày đời của chúng ta sẽ luôn được bình an và hạnh phúc."
Đức Mẹ Maria đã và đang hiện ra tại linh địa Medjugorje, nước Bosnia để dạy nhân loại yêu thương và cầu nguyện. Đức Mẹ Maria luôn nhắc nhở các con của Mẹ rằng đây là thời kỳ hồng ân mà Chúa ban cho nhân loại để mọi người biết hoán cải và thờ phượng Chúa.
Trong thông điệp ngày 25/10/2006, Đức Mẹ Maria nói:
“Các con thân mến, hôm nay, Thiên Chúa cho phép Mẹ nói với các con một lần nữa rằng: Các con đang sống trong thời kỳ hồng ân. Hỡi các con nhỏ bé, các con không ý thức được rằng Thiên Chúa đang ban cho các con một cơ hội lớn lao để hoán cải và sống trong bình an và tình yêu.
"Các con đang mù lòa, quyến luyến những sự thế gian và nghĩ đến cuộc sống trần thế. Thiên Chúa gửi Mẹ đến để hướng dẫn các con đến cuộc sống vĩnh cửu.
"Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ không mệt mỏi, dù Mẹ thấy rằng trái tim các con rất nặng nề và mỏi mệt, bởi vì mọi sự là ơn lành và món quà. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Thật sự, bắt đầu từ ngày 8/12/2015 đến ngày 20/11/2016 thì Đức Giáo Hoàng Phanxico đã ban cho giáo hội một năm Đại Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Tiếp đó, bắt đầu từ ngày 27/11/2016 đến ngày 27/11/2017, Đức Giáo Hoàng Phanxico lại ban cho giáo hội một Năm Thánh kỷ miệm 100 năm mà Đức Mẹ Fatima hiện ra.
Như thế mỗi ngày nếu chúng ta sống sạch tội, tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, xưng tội thường xuyên và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì chúng ta nhận được một Ơn Toàn Xá để chỉ cho bản thân mình và các linh hồn ở luyện ngục.
Những điều này chứng tỏ rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc cho các con của Ngài. Nếu chúng ta biết cảm tạ Chúa và lãnh nhận Ơn Toàn Xá mỗi ngày thì chúng ta sẽ cứu được nhiều linh hồn nơi luyện ngục và rồi những linh hồn này luôn cầu nguyện cho gia đình chúng ta.
“Hai tay cầu Chúa giơ lên, Hồn con khát Chúa như miền đất khô!”
“Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi!”
Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và cảm tạ những Ơn Thánh mà Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương ban cho chúng con. Xin Chúa Thánh Thần mở tâm hồn và trái tim chúng con để biết cảm thông, nhạy cảm và thương xót giúp đỡ những người đói khổ và nghèo nàn nơi quê hương chúng con và trên toàn thế giới. Amen.
Kim Hà, 16/12/2016
|