CN 3798: ĐỨC TIN CÔNG GIÁO TỪ CHA MẸ (2)
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
Sau đây là cảm nghiệm của một người mẹ có 12 con. gia đình bà luôn tham dự Thánh Lễ , xưng tội thường xuyên và đọc kinh chung vào buổi sáng và lần hạt Chuỗi Kinh Mân Côi vào buổi tối.
2. Cảm nghiệm của Bả Marlo, vợ ông Patrick:
Bà Marlo viết trả lời những câu hỏi mà tôi đặt ra về cách thức bà ấy sống các thông điệp của Đức Mẹ Maria khi Mẹ nói về các thông điệp có liên quan đến vấn đề gia đình. Bà Marlo nói:
"Gia đình chúng tôi cầu nguyện và bắt đầu mỗi ngày với lời cầu nguyện buổi sáng, dâng hết những tư tưởng, lời nói và hành động trong ngày cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria. Chúng tôi đọc các bài đọc rút từ Thánh Kinh của ngày hôm ấy và suy gẫm theo các tài liệu giáo lý của giáo hội Công giáo. Chúng tôi đọc Hạnh Các Thánh, đặc biệt là vị Thánh của từng ngày.
"Chúng tôi cũng khuyến khích các con học và cầu nguyện với các Thánh. Vào buổi tối, gia đình chúng tôi cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi chung với nhau.
"Chúng tôi luôn xưng tội vì đó là điều bắt buộc trong gia đình. Các thành viên trong gia đình phải xưng tội mỗi tháng ít là một lần, nếu như đi xưng tội hai tuần một lần thì tốt hơn.
"Chúng tôi tham dự Thánh Lễ vào các ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc, nhưng nếu tham dự Thánh Lễ hàng ngày thì tốt hơn. Hàng tuần, gia đình chúng tôi đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể nơi Nhà Nguyện có đặt Nhà Tạm Chúa Giêsu.”
Đã từ lâu, bà Marlo và ông Patrick quyết định hy sinh mọi nhu cầu vật chất để bà có thể ở nhà nuôi dạy các con và sau đó là nuôi các cháu nội, ngoại. Bà Marlo kể:
"Chúng tôi luôn sinh hoạt giải trí chung với nhau. Việc thực hành đức tin là điều quan trọng khi nuôi dạy các con. Như thế các con tôi sẽ luôn mong muốn thực hành đức tin Công giáo khi lớn lên.
Có một số cháu nội ngoại của bà Marlo cùng bằng tuổi với các con của bà. Khi các trẻ sống chung với nhau, họ thường thực hành đức tin chung đó là: Tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi, học vể Hạnh Các Thánh và đức tin. Bà Marlo nói rằng vì bà có nhiều con, nhiều cháu nên lúc nào nhà của bà cũng đông vui như là có bữa tiệc.
Vào ngày Thứ Năm, lúc 11:00 giờ sáng, tại Nhà Nguyện Thánh Thể, bà Marlo hướng dẫn mọi người đọc Chuỗi Kinh Mân Côi; bà thường đem theo chừng 8 người con của bà. Thông thường, con gái bà đem 3 người con của cô ấy để đến cầu nguyện chung với gia đình. Nhà Nguyện này có tính cách gia đình vì có một góc phòng để đồ chơi, sách vở và các con thú nhồi bông, lại có bàn ghế cho các trẻ thơ ngồi chơi.
Bà Marlo kể rằng:
"Tôi vui thích đọc các tài liệu hàng tháng nói về Medjugorje. Cùng với những điều khác thì tôi nhận thấy Chúa Giêsu Kitô đang tiếp tục làm việc trên thế giới. Chúa không chết nhưng luôn làm việc. Đây là điều làm cho tôi khích lệ.”
Để kết luận, tôi xin những lời khuyên hay lời khuyến khích của bà Marlo để gửi đến những bậc cha mẹ khác khi mà họ đang gặp khó khăn lúc nuôi dạy các con sống đức tin. Sau đây là lời khuyên của bà Marlo:
"Tôi muốn nói với với các bậc cha mẹ rằng nếu muốn nuôi dạy các con sống trong đức tin Công giáo thì cần phải đưa các con đến với Bí Tích Hòa Giải một cách thường xuyên. Hãy luôn cầu nguyện chung với các con, nhất là cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi.
Các bậc cha mẹ cần phải cố gắng dạy các con về đức tin Công giáo, chứ không thể trao phó việc này cho những người khác. Nếu các cha mẹ sống đức tin một cách vui vẻ và dạy giáo lý cho các con thì các con sẽ có đức tin vững chắc. Tôi nghĩ rằng thật là nguy hiểm khi giao phó cho những người khác dạy dỗ các con mình. Các con sẽ chấp nhận đức tin và học hỏi tốt hơn khi do cha mẹ nuôi dạy và truyền đạt trong gia đình.”
“Các con thân mến, hãy để gia đình các con trở nên một nơi mà sự thánh thiện được phát sinh.” (Thông điệp Đức Mẹ Maria từ Medjugorje ngày 24/7/1986)
Kim Hà, 15/12/2016
|