CN 3797: ĐỨC TIN CÔNG GIÁO TỪ CHA MẸ (1)
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
Một tác giả viết:
"Tôi đang ở trong tiệm Office Max để in những thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại từ Medjugorje để phân phát cho các bạn hữu. Lúc đó, tôi gặp một người tín hữu thường đi lễ ở nhà thờ tôi. Đó là ông Patrick.
Hơn 12 năm nay, tôi thường thấy ông Patrick và vợ ông đem các con đi tham dự Thánh Lễ. Tôi cảm động vì họ là bậc cha mẹ có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con lớn lên trong đức tin Công giáo.
Thế rồi ông Patrick và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau khi ở trong tiệm Office Max. Lúc tôi nói về Medjugorje thì ông Patrick bảo tôi rằng bởi vì Đức Mẹ Maria ban các thông điệp từ Medjugorje mà ông ta đã trở lại đạo Công giáo.
Tôi rất ngạc nhiên nên xin ông ấy và bà vợ hãy chia sẻ cảm nghiệm hoán cải với tôi. Ông ta đồng ý; thế là tôi đánh máy một số câu hỏi để họ có thể viết trả lời cuộc phỏng vấn.
1. Cảm nghiệm của ông Patrick:
Ông Patrick và bà Marlo lập gia đình được 25 năm và có 12 người con gồm 6 trai và 6 gái. Họ thường lái xe đi về khoảng 50 dặm đường từ vùng Orwell, Ohio để tham dự những Giờ Chầu Thánh Thể hàng tuần tại nguyện đường Ashtabula Adoration Chapel.
Sau đó, ông Patrick thấy có một ngôi nhà để bảng bán ở đối diện với nhà nguyện. Ông rất muốn mua nhà ấy cho gia đình mình. Họ sống ở đó trong 16 năm. Ông Patrick kể rằng ông được cha mẹ nuôi dạy trong đạo Công giáo. Ông cũng được học tại trường đạo.
Khi trở thành một thiếu niên, ông đã không thực hành đức tin Công giáo và bắt đầu đi vào con đường của hỏa ngục. Sau khi có hai người con đầu, ông trở về đạo Công giáo và giáo hội. Ông Patrick nói rằng trong thời gian 10 năm, ông cứ trở về đạo khoảng 1, 2 tuần rồi lại quay đi. Cuối cũng, ông bắt đầu cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày và được ơn hoán cải.
Ông kể:
"Tôi bắt đầu ý thức rằng có những điều kỳ diệu đến từ Chuỗi Kinh Mân Côi. Vì thế tôi trở về lại với giáo hội Công giáo và đi tìm Chúa Giêsu. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình chú ý đến những gì mà giáo hội dạy. Tôi cảm thấy mình yêu mến và kính trọng Đức Giáo Hoàng.
Trước khi đọc Chuỗi Kinh Mân Côi thì tôi không từng có tư tưởng ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ:
“Đức Mẹ Maria là ai? Tại sao tôi lại chú tâm đến Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài?”
Ông Patrick được biết về Đức Mẹ Maria tại Medjugorje là từ các tác phẩm của LM Albert Shamon có tựa đề là “Our Lady Says” tức là “Đức Mẹ Maria nói”. Khi ông ấy nghe nói có một ngày hội thảo về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria ở tại trung tâm Servants of Mary Center for Peace Shrine vùng Windsor, Ohio thì ông đã xin nghỉ một ngày để tham dự. Ông Patrick chia sẻ:
"Tại khóa hội thảo, tôi không biết mình phải làm gì nhưng tôi đã thánh hiến bản thân cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria. Tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần đang kêu gọi tôi thánh hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, nên tôi đã làm việc ấy.”
Ông Patrick mô tả rằng Chúa Thánh Thần đổ tràn đấy ơn Thánh xuống cho ông nên ông đã thay đổi cuộc đời và cuộc sống của gia đình ông. Ông Patrcik nói tiếp:
"Tôi bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày, xưng tội hàng tuần, cầu nguyện 3 Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày. Tôi đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, đọc Thánh Kinh và học về giáo lý Công giáo."
Bởi vì những thay đổi của ông làm cho vợ ông vốn là người Tin Lãnh đã bị sốc và bối rối, nhưng bà tỏ ra hài lòng với thái độ đầy đức tin của ông. Bà vợ bắt đầu từ từ quan tâm đến lời giảng dạy của giáo hội Công giáo và bà trở nên người Công giáo.
Đức Mẹ Maria nói trong thông điệp ngày 25/5/2003:
"Nếu con hoán cải thì tất cả những ai ở chung quanh con sẽ được canh tân và lời cầu nguyện sẽ trở nên một niềm vui cho tất cả mọi người.”
Kim Hà, 16/12/2016
|