Kính thưa
anh Viêt, chị Kim Hà,
Các Anh
Chị phục vụ trong chương trình Giờ của Mẹ !
Cùng với Ông
Bà, Anh Chị
Em, các Ân nhân.
Chúng ta sắp hết
Mùa Vọng và Lễ Giáng
Sinh đã gần kề, chúng tôi cầu
chúc mỗi Ân Nhân, mỗi
gia đình một mùa Giáng
Sinh thật vui tươi, thánh thiện và một năm
mới đầy sức khoẻ, bình an, tràn ngập
ân sủng của Chúa.
Năm nào lễ Giáng
Sinh cũng nhắc nhở chúng ta một
biến cố kỳ diệu: Thiên Chúa, Ðấng
tuyệt đối,
Ðấng tạo hoá, Đấng toàn năng trở nên một
em bé yếu
đuối; Ngài bắt đầu cuộc sống con người chúng ta với đầy
những giới hạn, Ngài đã tình nguyện
chia sẻ thân phận mọn hèn của
chúng ta một cách kiệt cùng, Đây là biến
cố tuyệt diệu, vì Đấng Yêu Thương đã đến với nhân loại, và là một
cơ hội con người có thể gần gũi nhau hơn,
trở nên thân ái hơn.
Sống trong một xã hội
đang bị “cơn lốc vô cảm” làm
khô cứng nhiều quả tim. Nhưng
trong tình yêu thương, Ông Bà Anh
Chị Em các Ân nhân
đã ra ngoài cơn lốc khủng khiếp đó, đã mạnh dạn chia sẻ tình thương
cho người nghèo trong nhiều
dịp – không thể nói lên
được cảm
xúc trân trọng quý mến của chúng tôi đối
với Ông Bà, Anh Chị
Em, các Ân
nhân.
Nói thật
- qua trận lụt tôi thật bơ vơ và ngao ngán
– khi đối diện với những khó khăn tư bề - nhưng nhờ lòng hảo tâm thương
cảm của anh chị em
ở bên bầu trời tự do đã gửi về giúp cho
đồng bào, làm cho đồng
bào vơi bớt gánh nặng. Phần các nạn nhân đã tạm
ổn đi vào đời sống thường nhật.
![](http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/image0025.jpg)
Từ nay đến Noel và Tết nguyên
đán chúng tôi chỉ lo quà cho khoảng
200 bệnh nhân trại phong. để các
bệnh nhân phong cùi có
một mùa Giáng sinh và
Xuân mới thêm phần vui tươi hơn.
Ông Bà
và Anh Chị
em đã giúp Người nghèo rất nhiều về vật chất - Lại cho chúng
tôi rất nhiều tình cảm - hỏi thăm và động
viên – chúng tôi rất cảm
động - đời
linh mục là thế. mình chấp nhận phục vụ và cho
đi chính mình - mình chỉ
làm giây leo hạnh phúc quẩn quanh mọi người - khi thấy tha nhân hạnh phúc thì mình
cảm thấy vui.
Tạ ơn
Chúa là Cha giàu lòng thương
xót .
Cảm ơn
Ông Bà Anh
Chị Em các Ân nhân là hình
ảnh của lòng nhân hậu,
luôn đồng hành với chúng tôi.
Kính chúc
Ông Bà Anh
Chị Em các Ân nhân và gia
đình quý vị đón một mùa
Giáng Sinh thật tươi vui - Một năm mới Hạnh Phúc.
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH
AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI
THIỆN TÂM
Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn.
|