Tình yêu
Quyền lực nào ép buộc được Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng sáng tạo vũ trụ, mọi loài, mọi vật trên trời dưới
đất, hữu
hình và vô hình từ hư vô. Đấng chỉ phán một lời mọi
vật hiện hữu, hoặc ra tro bụi. Đấng là VUA trên các vua, là CHÚA trên các chúa, đã hạ mình xuống trần gian mang hình hài phàm nhân, sống giữa
nhân loại tội lỗi là chúng ta? – Tình Yêu.
Quyền lực nào ép buộc được Thiên Chúa Toàn Năng chịu trăm ngàn đắng cay, bị khinh khi, phỉ
nhổ, bị chửi mắng, roi đòn... và chịu chết trần truồng, nhục nhã trên
thập tự giá, giữa hai tên trộm cướp giết người? – Tình yêu.
Quyền lực nào ép buộc được Thiên Chúa Toàn Năng, ban
chính Thịt, Máu và Thần Tính của Ngài cho phàm nhân làm của ăn? –
Tình yêu.
“Thật, Ta bảo thật cùng các người, nếu ai không ăn thịt và uống máu Con
Người, thì sự sống không ở trong kẻ đó.
Ai ăn thịt và uống máu Ta thì không phải chêt, và Ta sẽ cho kẻ đó sống lại
vào ngày sau hêt, vì thịt Ta chính là của ăn, và máu Ta chính là của uống. Ai
ăn thịt và uống máu Ta, thì Ta ở trong người đó, và người đó ở trong Ta.” (John
6:48-56)
Quyền lực nào ép buộc
được Thiên Chúa Toàn Năng, ẩn mình ở trong tấm bánh đơn sơ, nơi Nhà Tạm,
trong các nhà thờ Công giáo ở khắp nơi trên thế
giới cho đến ngày tận thế? – Tình Yêu.
Tình Yêu của ai dành cho ai? – Tình yêu của Thiên Chúa Toàn Năng dành cho bạn, cho tôi
và cho nhân loại. Không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của Thiên Chúa. “Nếu có người mẹ nào quên
con cái của mình, thì Ta cũng không bao giờ quên các ngươi.”
Thiên
Chúa đã lập ra hai nơi vĩnh viễn, thiên đàng và hỏa ngục và Ngài ban
cho loài người sự tựdo. Thiên Chúa không lập ra niết bàn, hay tây
phương cực lạc ... Nhà bác học cho biết, loài người không sáng tạo
được gì, mà chỉ chế biến những gì có sẵn trong thiên nhiên do Thiên
Chúa ban tặng. Câu đó xác nhận, loài người nhờ ơn Chúa mà hiện hữu;
nhờ ơn Chúa mà sinh tồn và nhờ ơn Chúa mà được cứu rỗi. – đọc lại
bài Ơn TRỜI - Không phàm nhân nào
có thể chứng minh ngược lại thực tế đó.
Tôi hỏi
bạn: ai đã tạo ra niết bàn, hay tây
phương cực lạc để bạn hy vọng đi tới?
Hay niết bàn, tây phương cực lạc chỉ có trong trí tưởng tượng
của Tất Đạt Đa, Đalai Lama...và cuả phật tử ???
Thiên
Chúa không ép buộc ai vào thiên đàng, cũng không đẩy ai vào hỏa ngục.
Kẻ cố tình chối bỏ Thiên Chúa là kẻ không muốn về thiên đàng.
Lạy
Thiên Chúa,
Xin
cho chúng con biết đáp lại tình yêu vô bờ bến của Chúa dành cho chúng
con. Amen.
* Phép lạ của Đức
Mẹ ở Việtnam.
* Đừng đi
đến hỏa ngục
* Thị kiến
thiên đàng, hoả ngục
* Chứng từ của Mario Joseph
NguyễnHyVọng