Ý nghiã của Giáng
Sinh
Không ai trong chúng ta
mà không có nỗi khao khat là được
sống mãi trong hạnh phúc tràn
đầy. Nhưng chúng ta cũng nhận thức
sự giới hạn của kiếp người
là già, bịnh và chết! Tại sao con người phải đau khổ và
phải chết?
Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu. Không ai tạo dựng Thiên Chúa và Thiên Chúa
cũng không tự dựng chính Ngài. Bởi Ngài mà có vũ trụ, mọi loài
mọi vật, trên trời
dưới đất, hữu hình và vô hình.
Thiên Chúa tạo dựng hai loài cao quý là thiên thần và loài
người. Thiên thần có hồn, không có xác. Loài người có hồn và xác.
Thiên Chúa ban cho thiên thần và loài người được sống mãi mãi, không
phải đau khổ, có trí khôn và sự tựdo.
Nhưng khốn thay thiên thần Luxiphe kiêu ngạo về vẻ đẹp, sự sáng láng
và sức mạnh của nó, đã
lôi kéo một số thiên thần bất thần phục Thiên Chúa, vì thế, các
thiên thần này bị mất vẻ đẹp, sự sáng láng, sức mạnh, và trở
thành quỷ. Tổng
lãnh Thiên Thần Micae đánh đuổi Luxiphe và bọn phản loạn khỏi thiên
đàng, gọi Luxiphe là Satan
có nghiã là kẻ dối trá, và đẩy Satan và đồng bọn vào hỏa ngục.
Satan
ganh gét với hạnh phúc của loài người, nó đến Vườn Địa Đàng, và lừa
gạt hai nguyên tổ loài người là Ađam và Eva. Satan biết ngày nào loài người không vâng
lời Thiên Chúa thì loài người phải đau khổ và phải chết. Vì nge lời
của Satan, Ađam và Eva đã ăn trái cây Thiên Chúa đã cấm, và từ đó đau khổ và sự chêt đến
với nhân loại.
Thiên Chúa
là Đấng yêu thương vô cùng và cũng công minh vô cùng.
Tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa không tạo vật
nào có thể đền bù.
Tội lỗi kéo nhân loại xa lià Thiên Chúa và phải chết đời
đời.
Thiên Chúa không muốn nhân loại phải xa lià Ngài
và phải chết mãi mãi, Ngài đã cho Người Con của Ngài là Chúa Giêsu
xuống trần gian, chịu sỉ nhục, cực hình, và chết thay cho nhân loại,
để cứu chuộc nhân loại, với một điều kiện, là
những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu Kitô, nhận biết mình có tội, và
tuân giữ những điều Ngài dạy, thì được phục hồi địa vị làm con của
Thiên Chúa, được hưởng hạnh phúc thiên đàng mãi mãi, sau cõi tạm
này. Đó là ơn vô bờ bến của Thiên
Chúa dành cho loài người và đó cũng là ý nghiã của Giáng Sinh.
“Ngoài Thánh Danh Giêsu Kitô, không có danh nào được
ban cho loài người để loài người nhờ vào đó mà được cứu.”
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu,
Ngài là Thiên Chúa thật và là CHA thật của nhân
loại chúng con. Con cảm tạ ơn vô bờ bến của CHA, đã cho Người Con của
CHA xuống trần gian để giải cứu chúng con khỏi án phạt đời đời. Nhưng nhiều anh chị em của con, bị tà
thần lừa gạt, họ chối bỏ CHA. Con
van xin CHA thương xót, soi sáng cho họ được ơn thức tỉnh mà trở về
với CHA, để khi lià đời, họ cũng được hưởng hạnh phúc bên CHA mãi
mãi trên thiên đàng. Con van xin ơn này vì Thánh Danh Giêsu Kitô, là
Thiên Chúa của chúng con. Amen.
NguyễnHyVọng