MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
2 Bài Thơ Mùa Vọng, Trầm Thiên Thu
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 12-2016

VỌNG NGÔI HAI

Mong chờ là khoảng-gần-xa
Đêm ngày vọng Đức Kitô giáng trần
Giao hòa Chúa với tội nhân
Dây Tình-Yêu-Chúa kết liên Đất Trời
Xin mau đến, lạy Ngôi Hai
Cho trần gian sống những ngày bình an

Hồn con hạn hán, khô khan
Khát khao tắm mát Mưa Nguồn Giêsu
Nai con ngơ ngác, ngu ngơ
Vòng đời mệt mỏi, mong chờ Ngôi Hai
Giáng sinh cứu độ nhân loài
Thoát vòng lao lý tội đời tối tăm

TRẦM THIÊN THU

LONG LANH MÙA VỌNG

Long lanh đôi mắt hồn nhiên
Trẻ em hạnh phúc êm đềm tuổi thơ
Mong chờ Đức Chúa Giêsu
Giáng sinh cứu độ, giao hòa nhân gian

Long lanh Mùa Vọng miên man
Thâm trầm Màu Tím hóa nên Sắc Hồng
Đời đời Đức Chúa vinh quang
Phàm nhân hoán cải hóa thành trẻ thơ

Yêu thương, thánh thiện, nhân từ
Chân thành vui sống, đơn sơ tâm hồn

TRẦM THIÊN THU
Khoảng Mùa Vọng – 2016

Nghe suy tư : https://youtu.be/ii40w32t1ks

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyện Chữ Nghĩa (12/7/2016)
Tình Emmanuel (12/7/2016)
Mừng Sinh Nhật Anh Giêsu (12/5/2016)
Linh Hồn Luyện Ngục Hiện Về (12/5/2016)
Chuyện Luyện Ngục (12/5/2016)
Tin/Bài khác
Nhân Quyền (12/3/2016)
Giáng Sinh–khởi Đầu Niềm Hy Vọng (12/2/2016)
Những ‘bí Quyết’ Giúp Bạn An Tâm Đi Hết Cuộc Đời (4) (12/1/2016)
Những ‘bí Quyết’ Giúp Bạn An Tâm Đi Hết Cuộc Đời (3) (12/1/2016)
Những ‘bí Quyết’ Giúp Bạn An Tâm Đi Hết Cuộc Đời (2) (12/1/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768