CN 3780: QUYỀN THẾ CỦA THÁNH CẢ GIUSE
Nguồn: 101 Foundation.com
Năm 1937 thì Đức Giáo Hoàng Pio XI mắc bịnh nặng thì lúc ấy tại Montreal, nước Canada, có một tu sĩ già 91 tuổi đã dâng mạng sống mình để xin chịu bịnh tật thay cho những bịnh tật của Đức Giáo Hoàng. Chúa đã nhận lời nên vị Giáo Hoàng bình phục còn vị tu sĩ tức là Thánh Andre Bessette đã qua đời cách âm thầm.
Những người biết Thầy Andre thì đều hiểu rằng đó không phải là là sự trường hợp hay tình cờ.
Thánh Andre khi được sinh ra thì có sức khỏe tồi tệ và gia đình ngài không nghĩ rằng ngài sẽ sống lâu. Khi lớn lên, ngài ăn rất ít và làm việc rất cực nhọc.
Những cuộc điều nghiên cho thấy rằng Thánh Andre Bessette đã dành suốt cuộc đời của mình để cầu xin Thánh Giuse cho mọi nhu cầu của mình và của những người khác. Trong cuộc đời, ngài đã chữa lành khoảng 60 ngàn vụ bịnh tật. Ngài dùng dầu thánh, xương thánh, đèn nến và luôn khẩn xin quyền năng của Thánh Giuse. Ngài cũng chính là vị tu sĩ xây dựng Đền Thánh Giuse nổi tiếng khắp thế giới tại thành phố Montreal, nước Canada.
Ngoài việc cầu nguyện và xìn ơn chữa lành cho hàng chục ngàn người, ngài còn lau nền nhà, lau chùi những ngọn đèn và giữ cửa cho Đền Thánh.
Trước khi qua đời, ngài còn hứa với các anh em tu sĩ trong Dòng rằng ngài sẽ cầu bầu cho mọi người sau khi ngài qua đời.
Thật sự, trong 5 năm sau khi ngài chết thì Đền Thánh nhận được hơn 10 ngàn lá thư cám ơn vì người ta được ơn chữa lành và gửi lời cảm tạ Chúa và Thánh Giuse.
CHỮA LÀNH BỊNH GÙ LƯNG
Thánh Andre được phong chân phước năm 1982, và được phong thánh năm 2010. Nguyên nhân mà ngài được phong chân phước là qua một trường hợp được chữa lành của cô Therese Cousineau. Cô này chịu khổ vì bị bịnh đường tiêu hóa, lưng cô bị cong, và dần dần cô bị gù lưng.
Khi Thầy Andre mất vào năm 1937 thì cô Therese được cha mẹ khiêng đến để cạnh bên quan tài của Thầy để xin Thầy cầu bầu cho. Cha mẹ của cô bắt đầu làm tuần Cửu Nhật cầu xin Thánh Cả Giuse và xin Thầy Andre cầu bầu cho.
Sau một cơn bạo bịnh, cô Therese cảm thấy bao tử của mình không còn đau nũa. Gia đình cô tiếp tục làm một tuần Cửu Nhật thứ hai. Thế rồi một hôm, mẹ của cô Therese vuốt lưng cho cô, và lập tức, lưng của cô được kéo thẳng ra, không còn gù lưng nữa.
Cảm tạ quyền năng chữa lành của Thánh Cả Giuse và lời cầu bầu mạnh thế của Thánh Andre Bessette!
Kim Hà, 30/11/2016
|