CN 3772: BÀN TAY ĐỨC MẸ CÓ CUỐN SÁCH VÀ ĐÔI CÁNH
Nguồn: Spiritdaily.com
Một vị linh mục (có mặt trong hình đính kèm) làm chứng:
“Khoảng 3 năm trước đây, tôi đã hướng dẫn một phái đoàn hành hương đến Medjugorje. Lúc ấy thánh tượng Đức Mẹ Maria đang chiếu rực sáng rực rỡ trong căn phòng của nhà thị nhân Vicka.
Có nhiều phóng viên đã đến chụp hình và loan tin về hiện tượng lạ lung này. Trong chuyến hành hương ấy, chúng tôi chụp hình tượng Đức Mẹ Maria ở trước nhà thờ St. James Church. Đã có rất nhiều người đã chiêm ngắm tấm hình ấy, nhưng trong 3 ngày hôm nay thì hình ấy thình lình thay đổi.
“Bỗng dưng, trong tấm hình thì nơi bàn tay phải của tượng Đức Mẹ Maria có một cuốn sách sáng ngời và một đôi cánh (Chúa Thánh Thần). Tôi bèn xin người phụ nữ đã chụp tấm hình ấy gửi lại cho tôi.
Trước đó thì bàn tay Mẹ không có gì cả nhưng từ 3 ngày nay thì có sự thay đổi như tôi vừa kể trên. Ai ai đã từng xem bức hình này trong suốt 3 năm qua thì đều ngạc nhiên và phấn khởi.
Tôi không biết có phải sự trùng hợp không vì cũng đúng ba ngày trước đây thì có một vị Bề Trên của một cộng đoàn Công giáo ở nước Ý, nơi mà tôi đang giúp, bà đã hỏi tôi về những lời mà Chúa mạc khải về Thánh Ý Chúa trong những cuốn sách nói về Thiên Đàng của thị nhân Luisa và tầm quan trọng của lời tiên tri nói về thời đại cuối.
Vậy có phải là một sự trùng hợp cho câu hỏi về Thánh Ý Chúa và mạc khải thời đại cuối hay không? Hay đây là dấu hiệu gì đặc biệt?
Trong Chúa Giêsu Kitô,
LM Joseph, Kim Hà dịch thuật, 24/11/2016, Lễ Tạ Ơn
|