ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHIÊU KHÊ
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người“” (Mc 10:45).
Bác sĩ Albert Schweitzer là người phục vụ ở Phi châu. Một hôm, khi ông đang giúp người ta làm đường thì có người đến gần ông. Người này ngạc nhiên thấy ông làm công việc như vậy nên hỏi: “Sao ông lại làm việc này, thưa bác sĩ? Làm sao ông đẩy xe cút kít được?”. Ông trả lời: “Ồ, rất đơn giản. Bạn cứ xúc vài xẻng cát, đá, đổ lên đây, tôi cầm hai tay nắm và đẩy đi. Thế thôi!”.
BS Schweitzer có thể là người nổi tiếng trên thế giới về lòng nhân đạo, nhưng ông biết rằng mục đích thật của ông là làm đệ tử của những người phục vụ Đức Giêsu Kitô.
Những người theo Đức Kitô được mời gọi làm nhiệm vụ của mình và luôn phải phục vụ người khác. Người đời không muốn phục vụ người khác và chỉ muốn được phục vụ, nhưng những người theo Chúa Giêsu phải phục vụ Ngài, điều đó được chứng minh qua việc phục vụ tha nhân, những người ở xung quanh chúng ta, dù chúng ta là bất kỳ ai.
Hãy nhìn và phục vụ, dù là công việc gì – lớn hay nhỏ, quan trọng hay bình thường.
Lạy Đấng là Con Người, xin giúp chúng con biết phục vụ hết mình, phục vụ ngay khi chúng con có trách nhiệm lãnh đạo. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|