CN 3757: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN CHO HOA KỲ
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ, một biến cố rất quan trọng vì kết quả cuộc bầu cử này có ảnh hưởng đến Hoa Kỳ và toàn thế giới.
Người Công giáo có vũ khí được Thiên Đàng ban cho qua 7 Phép Bí Tích, chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi.
Hôm nay xin mọi người hãy dành thì giờ để tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn trước ngày Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ để xin Chúa chọn cho chúng ta một vị Tổng Thống biết kính sợ Thiên Chúa và biết yêu mến nhân dân, xin Chúa cho nước Hoa Kỳ được bình an và hiệp nhất.
Trong tháng 9 năm 2016, một phóng viên của vùng New Jersey đã tham dự một số những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với anh thị nhân Edson Glauber là người đến từ nước Brazil. Phóng viên này đã cho biết rằng anh thị nhân Edson nhận được thị kiến là Đức Mẹ Maria đang bảo vệ nước Mỹ để tránh khỏi sự tấn công của kẻ dữ.
Trước đó, vào đêm 3 tháng 7 năm 2008, nhóm Caritas ở Alabama đã hiện diện để cùng với thị nhân Marija từ Medjugorje đến. Khi Đức Mẹ Maria hiện ra với cô Marija, cô này đã thánh hiến nước Hoa Kỳ cho Đức Mẹ. Sau đó, nhóm này đã tiếp tục thánh hiến Hoa Kỳ cho Đức Mẹ Maria vào những năm 2009, 2012 và 2013.
Từ Medjugorje, Đức Mẹ Maria đã ban thông điệp ngày 2 tháng 11 năm 2016 như sau:
“…Hỡi các con của Mẹ, đây là giờ tỉnh thức. Trong giờ cầu nguyện tỉnh thức này, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện, yêu thương và tín thác…”
Vì thế, chúng ta cần tỉnh thức cầu nguyện, yêu thương và phó thác mọi sự trong sự quan phòng của Thiên Chúa như lời Đức Mẹ Maria đã dạy.
“…Tình yêu hiệp thông của các tông đồ của Mẹ sẽ sống, chiến thắng và sẽ phát giác sự dữ…”
Vì an toàn cho mọi người nên vào tối ngày Thứ Ba 8/11/2016 tức là tối ngày Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ, xin quý vị hãy ở trong nhà mà cầu nguyện. Xin đừng đi ra đường để khỏi gặp nguy hiểm; có thể có những cuộc bạo loạn hay khủng bố xẩy ra trong ngày quan trọng ấy.
Lạy Chúa, xin bảo vệ nước Hoa Kỳ và gia đình chúng con trong thời kỳ khó khăn này. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con bình an, tình yêu và niềm vui của Chúa. Amen.
Kim Hà, 7/11/2016
|