CN 3752: XIN CÁC THÁNH CẦU BẦU
Đức Mẹ Maria luôn khuyên chúng ta hãy xin tất cả các Thánh cầu bầu cho chúng ta. Các Thánh là kho tàng quý báu của giáo hội. Các ngài luôn cầu nguyện cho nhân loại chúng ta.
Khi còn ở trần gian, chúng ta rất cần mọi sự giúp đỡ cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc thể xác bịnh thì chúng ta cần các bác sĩ và thuốc men. Khi tâm hồn và linh hồn của chúng ta đau khổ hay sầu buồn thì chúng ta cũng cần nhiều lời cầu nguyện và ơn phúc để xin Chúa chữa lành cho chúng ta.
Một người cha mẹ có thể cầu nguyện đắc lực cho các con, các cháu nhiều khi họ về Thiên Đàng hơn là khi họ ở trần gian. Các tổ tiên, ông bà, cha mẹ ở Thiên Đàng là những vị thánh riêng tư, đặc biệt trên Thiên Đàng.
Tại Medjugorje Đức Mẹ Maria đã nói trong thông điệp ngày 25/10/2014:
“Hãy cầu nguyện trong thời gian ân sủng này và hãy tìm kiếm lời cầu bầu của tất cả các Thánh là những người đã ở trong Ánh Sáng…”
Thánh Phaolo nói:
“…7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.” (2 Timothy 4:7-8)
Mỗi người dùng cuộc đời để lao động và làm việc vất vả và với niềm vui dâng lên mỗi ngày. Chắc chắn người ấy sẽ tạo nên một mối liên hệ với mảnh đất mà họ sẽ để lại thân xác trên mảnh đất ấy, để rồi những người đến sau sẽ tiếp tục những công việc làm như họ. Những thế hệ trẻ sẽ nhớ rằng họ được thừa hưởng gia nghiệp mà cha ông để lại bằng một giá đắt của sự hy sinh.
Nếu những ai đang sầu buồn đau đớn vì cái chết của một người thân như vợ chồng, con cháu, cha mẹ thì hãy vui mừng lên vì thân nhân của mình đang được hưởng hạnh phúc viên mãn trên Thiên Đàng. Chắc chắn là họ đang cầu bầu cho những người còn sống trong thung lũng nước mắt này.
Lạy các Thánh, xin cầu bầu cho gia đình chúng con được luôn bình an, hạnh phúc và biết sống thánh thiện để ngày sau chúng con cùng được hưởng phúc Thiên Đàng với các ngài. Amen.
Kim Hà, 3/11/2016
|