CN 3751: CẦU NGUYỆN VÀ LÀM VIỆC BÁC ÁI CHO CÁC LINH HỒN
Nguồn: Medjugorje.com
Khi chúng ta đốt những lá vàng rụng rơi trong lửa vào đêm Halloween thì chúng ta tạo ra một truyền thống tốt đẹp để truyền cảm hứng cho các thế hệ con cháu. Những chiếc lá vàng tượng trưng cho cuộc đời của mỗi người. Khi ta đốt lá vàng thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết lìa bỏ những sự bất toàn và những khuynh hướng tội lỗi và để lại tội lỗi của mình ở đàng sau.
Thông điệp của Đức Mẹ Maria nói về luyện ngục:
“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện hằng ngày cho các linh hồn ở luyện ngục. Đối với mỗi linh hồn thì họ cần những lời cầu nguyện và ơn phúc cần thiết để được đến với Chúa và tình yêu của Ngài.
“Hỡi các con thân yêu, bằng cách ấy các con tìm được những người cầu bầu cho các con và họ sẽ giúp đỡ các con trong cuộc sống dể rồi các con hiểu được rằng những gì thuộc về trái đất không quan trọng đối với các con, mà chỉ có Thiên Đàng là điều cần phải cố gắng đạt đến.
“Do đó, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện không ngừng để các con có thể tự giúp đỡ mình và những người khác vì lời cầu nguyện của các con sẽ đem lại niềm vui. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Thông điệp ngày 6/11/1986)
Đây là những tóm tắt về thực tại của luyện ngục:
1. Luyện ngục có thật.
2. Nhiều linh hồn phải vào luyện ngục, kể cả các linh mục.
3. Họ phải chờ đợi một thời gian ngắn hay dài.
4. Các linh hồn ở luyện ngục đều cần lời cầu nguyện của chúng ta.
5. Lời cầu nguyện của chúng ta đem lại niềm vui cho các linh hồn ở luyện ngục.
6. Chúng ta có thể thoát khỏi luyện ngục khi chịu các Phép Bí Tích.
7. Bằng cách cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục thì chúng ta có thêm những người cầu bầu cho chúng ta.
Vậy trong 8 ngày đầu của tháng 11 hàng năm, xin mọi người hãy hy sinh ra thăm nghĩa địa và cầu nguyện cho linh hồn các thân nhân và bạn hữu đã ra đi trước chúng ta. Trong 8 ngày đặc biệt của tháng 11, nếu thăm nghĩa địa và cầu nguyện thì chúng ta nhận được một ơn đại xá để chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Lạy Chúa, trong tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn luyện ngục, xin Chúa giải thoát các ngài và cho các ngài được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin các linh hồn cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 2/11/2016
|