MƯA HOA HỒNG
Bức ảnh này được chụp vào khoảng 3 giờ chiều ngày 18 tháng 10 năm 2016, ở Houston Texas, nơi tư gia một Tông Đồ Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa.
Ngoài bức ảnh này chị còn quay được một đoạn video cùng quang cảnh: Vật có hình dáng nửa hình cầu bên tay trái là Chén Thánh bên trong có hình bánh trắng nhỏ hình tròn, liên tục di chuyển xung quanh mặt trời và cuối cùng thì vẽ thành hình Thánh Giá trước khi đoạn video kết thúc.
Người chụp được bức ảnh này đặt tên cho bức ảnh này là “HOA THIÊN ĐÀNG”, như tiếng nói thì thầm trong tim chị mách bảo.
Tiếng thì thầm đó còn dạy chị cả một vần thơ:
“Chúa là Mặt Trời Công Chính,
Mẹ là Thánh Thể xoay quanh Mặt Trời.”
Mới nghe thì thấy vô lý… vì Mẹ thì làm sao mà là Thánh Thể được…nhưng khi suy gẫm lại thì tất cả chúng ta khi rước Mình và Máu Thánh Chúa thì đều được thông chia Sự Sống của Chúa trong nhiệm Thể của Chúa Kitô và cùng với Mẹ, chúng ta có Chúa là trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi lời nói và mọi việc làm.
Cuối đoạn Video chúng ta có thể nghe thấy tiếng rào rào như tiếng mưa rơi... Xin Mưa Hoa Hồng xuống trên tất cả mọi người đặc biệt là những ai có tên thánh bổn mạng và những người sùng kính Thánh Nữ Têrêsa.
Têrêsa MK
|