CN 3720: TẠI SAO PHẢI TỰ TỬ? (1)
Hầu như năm nào tôi cũng được biết tin một trong những người trẻ tự tử khi cuộc đời còn nhiều dự tính cho tương lai.
1. Thanh niên trên 40 tuổi tự tử:
Tối ngày 14/10/2016, tôi nhận được cú điện thoại báo tin rằng con trai của người bạn tôi đã tự tử chết khi cháu chỉ mới hơn 40 tuổi.
Cháu này thường hay chơi bài ở Las Vegas. Có lúc cháu thắng đến cả 100,000 đô la. Cũng có lúc cháu thua bạc và chẳng còn một đồng xu trong túi. Gần đây cháu bị nhiều cơn bịnh trong thân xác. Trong cuộc đời, cháu không được hanh thông về mặt tình cảm.
Vì thế cháu đã mua khí carbonic rồi để loại khí độc này trong phòng tắm. Cháu còn cẩn thận bịt tất cả các cửa sổ và cửa chính. Chỉ sau một đêm thì cháu chết vì chất độc.
Mẹ cháu là một người Công giáo ngoan đạo. Bà về hưu nên luôn cầu nguyện và đến dự Thánh Lễ hàng ngày để cầu nguyện cho gia đình.
Khi được tin này tôi suy nghĩ thật nhiều. Tại sao một người mẹ chăm chỉ cầu nguyện cho gia đình, cho các con và các cháu mà vẫn không thể giúp đỡ người con tránh khỏi cảnh tự tử?
2. Một dược sĩ nữ trên 30 tuổi cũng tự tử:
Cách đây một ít lâu, có một nữ dược sĩ người Công giáo xinh tươi và đang làm việc có lương cao, gia đình gia giáo. Vậy mà sau khi thất tình, cô đã vào khách sạn và uống thuốc tự tử. Tội nghiệp cho gia đình cô. Ngày tang lễ, người tình của cô cũng đến tham dự Thánh Lễ cầu cho linh hồn cô.
3. Một thanh niên 31 tuổi tự đâm nát trái tim mình và chết
Cách đây vài tháng có một đám tang một thanh niên tự tử bằng cách đâm nát trái tim mình. Anh ta là con trai của một vị bác sĩ.
Vấn đề của giới trẻ ngày nay là:
Mỗi cuối tuần, người trẻ thường rủ nhau đi các hộp đêm hoặc các vũ trường. Có khi họ họp nhau chơi cờ bạc trong nhà bạn bè. Sau đó, họ ăn uống với nhau. Vì không muốn trở nên béo phì nên một số người trẻ đã tự động móc miệng cho ói ra hết những thức ăn mà họ vừa cho vào miệng. Có những người trẻ khác thì tụ tập hút cần sa, ma tuý và làm việc dâm ô, trao đổi thân xác.
Trước những tệ nạn này, cha mẹ phải làm gì ngoài việc tha thiết cầu nguyện cho con cháu?
Chúng ta cần sống thân tình với con cháu, bớt cay chua trong lời nói và bớt đối xử khe khắt đi. Hãy đối xử tử tế và dịu dàng với con cháu như là một người bạn thân.
Có nhiều cha mẹ luôn lo lắng cho con cháu nhưng khó tính, thường cằn nhằn và la mắng con. Do đó, con cháu tìm cách lẩn tránh, không thể tâm tình hay thổ lộ những mối lo âu, buồn phiền của họ với gia đình.
Là những bậc cha mẹ, chúng ta nên đặc biệt cầu nguyện nhiều cho gia đình, các con và các cháu vào những tối cuối tuần vì đó là lúc mà những người trẻ thường rủ nhau ra ngoài để ăn chơi và hưởng thụ sau một tuần mà họ phải làm việc với đầy sự áp lực và căng thẳng.
Lạy Chúa xin cứu giúp gia đình chúng con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các bậc cha mẹ phải làm gì để giữ cho các con cháu biết sống thờ phượng Chúa và sống tốt lành với cha mẹ và gia đình.
Xin Chúa hướng dẫn và bảo vệ cho các con cháu chúng con để họ biết tìm kiếm Chúa và xa lánh những thú vui nguy hiểm của trần thế này. Amen.
Kim Hà 15/10/2016
|