Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Sao Không Tạ Ơn? Tạ Ơn Giúp Ích Chính Mình
|
|
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 10-2016
|
SAO KHÔNG TẠ ƠN?
TẠ ƠN GIÚP ÍCH CHÍNH MÌNH
Sao không tạ ơn?
Phúc Âm hôm
nay kể chuyện 10 người phong cùi được Chúa chữa lành mà chỉ có mỗi 1 người trở
lại tạ ơn. Vì sao thế nhỉ?
1.
Không nhận
ra ơn. Không nhận ra ơn bởi vì coi nó chuyện đương nhiên. Chẳng hạn
như sự sống, ta cứ tưởng mình làm
việc, kiếm tiền mua đồ ăn, đồ uống thế là ta sống, chứ Chúa nào ban đâu! Thế
à? Muốn sống không chỉ cần ăn, cần uống, mà quan trọng nhất là cần thở. Không
thở được vài phút thôi là đã amen, xong
rồi. Ấy vậy mà ta thường quên không tạ ơn Chúa ban cho khí trời, hơi thở vì cứ
coi nó là chuyện tự nhiên quá. Ước chi hàng ngày ta nhớ tạ ơn Chúa ban sự sống:
“Cảm
ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy - Con có thêm ngày nữa để yêu thương”.
2. Quên Đấng ban ơn. Giống như đứa bé, cha
mẹ cho cái bánh thì nó chỉ để ý đến bánh rồi ăn ngấu nghiến chứ mấy khi để ý đến
cha mẹ là người cho quà. Chúng ta cũng thế, nhiều khi chỉ để ý đến những
thành công, tài sản của mình, mà quên người đã giúp ta thành công: Ai nuôi ta
khôn lớn? Ai cho ta sức khỏe trí khôn?
3. Quen quá hóa nhàm. Người quay lại tạ ơn Chúa
là người Samaria, người ngoại, người ngoài, còn 9 anh Itraen người
nhà thì không. Ôi, sao giống chúng ta thế. Ta đi ra ngoài mua hàng mất tiền
mà vẫn cảm ơn, còn ở nhà bố mẹ nuôi dạy miễn phí mấy chục năm trời thì ta lại quên
cảm ơn. Người ngoài mời ta một bữa ta cảm ơn rối rít, vậy mà ở nhà vợ nấu cơm
canh cá thịt cho cả đời thì ta quên mở miệng cảm ơn, có khi lại còn chê cơm
nát canh mặn!
Chúa ơi, xin giúp chúng con nhớ tạ ơn Trời,
cảm ơn đời.
TẠ ƠN GIÚP
ÍCH CHÍNH MÌNH!
Khi sống tâm
tình biết ơn thì không chỉ làm cho Chúa vui, người làm ơn vui, mà còn làm cho chính
bản thân mình được vui hạnh phúc. Bởi vì khi thấy mình được ơn cũng có nghĩa
là thấy mình được yêu. Có yêu quí nhau thì mới làm ơn cho nhau chứ thù ghét
nhau thì đừng hòng! Thế nên, sống tâm tình biết ơn sẽ làm cho chính đời mình
vui hạnh phúc; còn khi không thấy ơn đâu thì đời sẽ cay đắng vô cùng.
Sống tâm tình
biết ơn thì ta cũng phải có trách nhiệm gìn giữ, yêu quí ơn ban. Ví dụ mẹ
hỏi: cái áo mẹ mua cho con đâu rồi? Mà
con lại trả lời: áo mẹ mua con làm giẻ
lau và vứt vào thùng rác rồi thì mẹ buồn ơi là buồn. Nhưng nếu đứa con gìn
giữ áo sạch sẽ, mặc đẹp đẽ thì mẹ vui ơi là vui. Thế thì, thiên nhiên quanh
ta, gia đình ta, cộng đoàn ta, thân xác ta là những ơn Chúa ban ta cần phải
gìn giữ và yêu quí nó.
Ngày xưa Chúa
Giêsu nói với các Tông Đồ: Thày đã yêu
thương các con thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Tương tự, hôm nay Chúa
cũng đang nói với chúng ta: Thầy đã làm
ơn cho các con thì các con cũng hãy làm ơn cho nhau.Amen.
TẠ ƠN TRỜI - TẠ ƠN ĐỜI
Truyền thống
người Việt có những lời ca dao tục ngữ tuyệt vời về lòng biết ơn:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - “uống nước nhớ
nguồn”
“Ơn ai một chút không quên
Nợ ai một chút để bên dạ này”.
Thế nên, người
không biết ơn sẽ bị gọi là “cái thằng, cái quân vô ơn!”
Đạo Chúa cũng
luôn đề cao lòng biết ơn. Thánh lễ hàng ngày đều có lời mời gọi: “Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa
chúng ta” và cả cộng đoàn đáp: “Thật
là chính đáng!”
“Thật là chính đáng” chứ không phải
như chuyện thằng bé bập bẹ tiếng Việt đáp sai: thật là quá đáng! hihiiii
TRUONG NGUYEN
Los Angeles, USA
BIẾT ƠN
Mười người phong hủi đứng xa,
Cầu xin thương xót, thứ tha tội đời.
Khổ đau gặm nhấm một thời,
Thương thay số phận, ơn trời khấn xin.
Chúa truyền trình diện báo tin,
Nơi đền tư tế, niềm tin tỏ bày.
Đi đường khỏi bệnh thấy ngay,
Một người ngoại giáo, giang tay khấu đầu.
Trở về cảm tạ tình sâu,
Ơn trên đã cứu, con tâu thưa Ngài.
Tạ ơn Thiên Chúa sớm mai,
Đã thương giải thoát, thiên sai phụng thờ.
Chín người lành sạch không ngờ,
Vui mừng hoan hỉ, hững hờ ơn ban.
Quên ơn phụ nghĩa thiên an,
Quay đi chẳng nhớ, vạn ngàn hồng ân.
Xót thương Chúa chữa toàn thân,
Phong cùi sạch sẽ, tinh thần trắng tinh.
Tôn vinh Thiên Chúa hết mình,
Tri ân nhắc nhớ, thật tình mến yêu.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|