CN 3712: HÃM MÌNH ĂN CHAY CẦU CHO TOÀN THẾ GIỚI
Nguồn: Mej. Com
Đức Mẹ Maria Medjugorje nói vào ngày 2 tháng 10 năm 2016:
“Các tông đồ của tình yêu Mẹ. Các con hãy cầu nguyện, làm việc hy sinh, yêu thương và đừng xét đoán. Các con hãy truyền bá Tin Mừng, những Lời của Chúa Giêsu Con Mẹ, Lời Thánh Kinh vì các con là những cuốn Thánh Kinh sống động…”
Tại Medjugorje, các khách hành hương thường leo núi Thánh Giá Krizevac với đôi chân trần. Đó là điều mà nhiều người thường làm vì ân sủng của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje càng ban cho nhiều thì người ta càng biết làm việc hy sinh.
Các tông đồ tình yêu của Đức Mẹ Maria là những ai cầu nguyện, hy sinh và yêu thương. Họ cũng là những ai truyền bá Chân Lý. Có người đã kể rằng nhiều năm trước đây, người ấy đã cầu nguyện để hiểu rõ hơn về sự hy sinh. Thế rồi người ấy đã đọc được thông điệp của Đức Mẹ Maria ban vào ngày 27/3/1986 như sau:
“…Mẹ mời gọi các con hãy hy sinh một cách lớn lao nhất, đó là hy sinh của tình yêu…”
Tình yêu là gốc rễ của những việc làm hy sinh làm cho Chúa vui lòng. Người ta đang cổ võ tích cực để mọi người trên toàn thế giới cùng ăn chay và cầu nguyện bằng bánh mì và nước lã trong 9 ngày. Tuần Cửu Nhật Ăn Chay bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 năm 2016.
Nếu ai gia nhập trễ một vài ngày thì có thể ăn chay bù lại. Ăn chay trong 9 ngày là một việc hy sinh rất khó làm nhưng nếu những ai muốn trở nên tông đồ của tình yêu Mẹ, muốn loan truyền Chân Lý và Tin Mừng thì cần phải có ơn ăn chay, hy sinh, hãm mình.
Gốc rễ của mọi sự hy sinh là tình yêu. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng làm Tuần Cửu Nhật Ăn Chay hãm mình vì tình yêu dành cho tổ quốc Việt Nam, vì tình yêu dành cho quê hương thứ hai là Hoa Kỳ và vì phần rỗi của các linh hồn người sống cũng như kẻ chết.
Đây là năm quan trọng để thực hiện việc ăn chay hãm mình. Cả thế giới cùng liên kết làm việc hy sinh này vì biết rằng sự ăn chay sẽ đem lại kết quả tốt cho tương lai của thế giới và các quốc gia là nơi chúng ta sinh sống.
Vì tình yêu chúng ta tham gia việc hy sinh này để cứu các linh hồn. Bằng việc hy sinh bởi tình yêu thì chúng ta trở nên “Thánh Kinh Sống Động" như lời Đức Mẹ Maria đã nói.
Kim Hà 7/10/2016
|