CN 3707: CẦU CHO CÁC THÂN NHÂN CÒN SỐNG VÀ ĐÃ CHẾT
Nếu chúng ta bình tâm nhìn về lịch sử của gia tộc mình, qua các thế hệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì sẽ thấy những tội ác, những nỗi thống khổ, những vết thương lòng, những bịnh hoạn, tật nguyền và đặc biệt là những sự không tha thứ.
Nói đúng ra thì gia đình, gia tộc nào cũng có những điều tiêu cực và tội lỗi do những con người yếu đuối gây ra mà sau đó con cháu họ phải chịu hậu quả việc làm hay hậu quả tội lỗi của cha ông mình.
Trong các phong trào Canh Tân Đặc Sủng của người Mỹ, các linh mục và giáo dân rất chú trọng đến những Thánh Lễ chữa lành để xin Chúa giải thoát, tha thứ và chữa lành cho nhiều thế hệ của mỗi gia đình.
Ngoài việc tham dự các Thánh Lễ chữa lành, chúng ta cần làm những việc sau:
1. Xin các Thánh Lễ Chúa Gia Tộc (Healing Your Family Tree) để cầu cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn sống hay đã chết.
2. Liên lỉ cầu nguyện cho những linh hồn thân nhân còn sống hay đã qua đời.
3. Xin Chúa chữa lành và giải thoát gia đình khỏi những hậu quả tác hại do tội lỗi của tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã để lại cho con cháu.
4. Xin Chúa bẻ gẫy những dính bén và thói quen tội lỗi được truyền từ thế hệ trước đến các thế hệ con cháu.
5. Giúp đỡ các thế hệ tương lai cảm nghiệm được sự giải thoát, tự do và biến đổi do các Thánh Lễ và lời cầu nguyện chữa lành và giải thoát.
Theo một số các linh mục thì khi cha mẹ phạm tội ngoại tình thì thế hệ con cháu có khuynh hướng đau mắt hay mù mắt.
Nếu thế hệ tổ tiên, ông bà, cha mẹ thờ quấy, thích việc bói toán, lên đồng, cầu cơ thì con cháu thường bị nhiều xui xẻo, tai họa, chết sớm.
Nếu thế hệ trước mà trộm cướp, tham lam của người khác thì con cháu thường bị mất của cải hay gặp nhiều rủi ro trong cuộc sống.
Người Việt có câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.”
Hay “Cha mẹ hiền lành để đức cho con.”
Trong Thánh Kinh có nói: “Cha mẹ ăn chua thì con cháu bị ê răng.”
Vì thế, chúng ta cần làm rất nhiều việc thiện, việc bác ái, việc hy sinh, việc đạo đức, và việc bô thí của cải để có thể đền bù cho tội lỗi của mình.
Sách Huấn Ca trong Thánh Kinh Cựu Ước, chương 3, đoạn 26:26-31) nói:
“26 Kẻ lòng chai dạ đá cuối đời sẽ gặp bất hạnh,
người thích nguy hiểm sẽ phải chết vì hiểm nguy.
27 Kẻ lòng chai dạ đá sẽ bị ngàn nỗi ưu phiền đè nặng, người tội lỗi cứ chồng chất tội này lên tội kia.
28 Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.
29 Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Bác ái đối với người nghèo
30 Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi.
31 Ai đền ơn đáp nghĩa là biết lo xa, lúc sa cơ, người ấy sẽ tìm được nơi nương tựa."
Điều quan trọng nhất là giúp đỡ những người nghèo khó bằng những đồng tiền mồ hội xương máu, bằng tấm lòng bác ái chân thành thì sẽ đền được những tội ác mà cha ông và bản thân chúng ta đã và đang làm trong cuộc đời.
Tôi chọn câu này làm khẩu hiệu cho cuộc sống:
"Bố thí cho những người nghèo thì đèn bù tội lỗi." (Huấn Ca 3:29-30)
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con yêu mến Chúa. Bằng những Vết Thương Thánh Chúa, bằng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa, bằng Danh Thánh Cực Trọng của Chúa, con xin Chúa thương xót, chữa lành và giải thoát các thế hệ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và bản thân chúng con cùng các thế hệ con cháu và thế hệ tương lai của chúng con.
Xin Chúa thương xót chữa lành và giải thoát tận gốc rễ nguồn đau khổ của gia tộc chúng con để chúng con được hoàn toàn giải thoát, tự do bà bình an.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài tha thứ tội lỗi chúng con và xin Chúa ngự đến trong linh hồn và thể xác của chúng con để thanh tẩy, thánh hoá, chữa lành và biến đổi chúng con từ kẻ tội lỗi thành người trong sạch và khiêm nhường.
Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà, 3/10/2016
|