CN 3589: CON ĐI TU VÌ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA CHÚA
Trong chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu số 775, ngày 18/9/2016, quý vị sẽ nghe phần phỏng vấn giữa Radio Giờ Của Mẹ và Sr. Nguyễn Thanh Thuý, Dòng Don Bosco Salesians Sisters.
Sr. Thuý chia sẻ về việc truyền giáo, những khó khăn của người dân nước South Sudan và động lực nào đã khiến Sr. bỏ tất cả mọi sự, lìa xa gia đình và Hoa Kỳ là một đất nước thịnh vượng nhất thế giới để đi phục vu những người nghèo nhất trên thế giới. Nước South Sudan mới được thành lập và được tách ra khỏi nước Sudan nên hiện còn thiếu thốn mọi mặt.
Chúng tôi xin ghi lại điều quan trọng nhất trong bài phỏng vấn, đó lý do nào và động lực nào đã khiến Sr. Thanh Thuý tình nguyện đi phục vụ truyền giáo ở một nước nguy hiểm vào hàng thứ hai trên thế giới. Nước South Sudan này đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất và chỉ đứng sau nước Syria về tình trạng thiếu an toàn.
Sau đây là phần phát biểu của Sr. Thanh Thúy:
“Con nghĩ việc đi tu của con là do từ ơn Chúa và từ đức tin của con. Trước hết, con cảm tạ Chúa và cám ơn bố mẹ con. Bố mẹ con kể rằng lúc bố mẹ con tổ chức vượt biên vào đầu thập niên 1980 thì mọi người đi chung trên chiếc thuyền của chúng con gồm 82 người. Tất cả đã được cứu vớt và tái định cư sau 7 đêm và 8 ngày lênh đênh trên biển cả đầy sóng gió và hiểm nguy.
Con cảm tạ Chúa đã cứu thoát chúng con và ban cho gia đình chúng con được hưởng sự tự do để xây dựng lại cuộc đời.
Sau đó, con được sinh hoạt tích cực trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại xf St. Barbara, thành phố Santa Ana. Con bắt đầu sinh hoạt từ lúc còn là ấu nhi cho đến khi trở thành huynh trưởng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Nhờ đó, đức tin của con sống động và con yêu mến giới trẻ.
Dù con có muốn đi tu nhưng Chúa cũng phải muốn thì con mới có ơn gọi. Điều cần thiết là con cần phải để ý và thành tâm lắng nghe tiếng Chúa. Thêm vào đó vì con có người chị đi tu Dòng Đa Minh ở Houston, Texas và có một người anh đi tu làm linh mục ở Đại Chủng Viện St. John, Los Angeles, California nên con cũng muốn đi tu giống như anh, chị con.
Lúc lớn lên con được đi học về ngành Y Tá tại một trường Đại Học Công giáo. Một hôm con đứng trên ngọn đồi và nhìn xuống những vùng biển đẹp Malibu và Beverly Hills và con tự hỏi mình xem điều gì làm cho mình vui nhất? Có phải là tiền bạc, của cải, danh vọng, nghề nghiệp, nhà cửa, xe hơi, bạn trai hay là đi phục vụ Chúa?
Có những lúc con đã nhắm mắt, bịt tai để không nghe tiếng Chúa nói; con đã trở nên mù, điếc trước lời mời gọi của Chúa nhưng rồi Chúa vẫn hướng dẫn con bằng những dấu hiệu và sự việc. Chúa dắt con đi từng bước để thực hiện những điều mà Chúa muốn.
Vì trong cuộc sống, con luôn muốn giúp đỡ giới trẻ nến khi đi tu, con vào Dòng Salesians Sisters này để trở thành một giáo viên, phục vụ dân Chúa và giới trẻ trong lãnh vực giáo dục. Việc con đi tu và phục vụ dân Chúa trong lãnh vực giáo dục là để tạ ơn Chúa và cám ơn cha mẹ con."
Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ, bảo vệ và đồng hành bên những vị tông đồ truyền giáo của Chúa tại khắp mọi miền trên thế giới. Xin Chúa ban thêm ơn yêu thương, bình an và niềm vui cho các tông đồ của Chúa để họ đem tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót đến cho những người cơ cực và đau khổ nhất trên thế giới. Emmanuel! Amen!
Kim Hà 17/9/2016
|