CN 3688: HY SINH HÃM MÌNH CẦU CHO MỌI NHU CẦU CỦA THẾ GIỚI
Cách đây vài ngày có một người quen đến nhờ nhóm chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn một thanh niên trẻ vừa chết đột ngột khi mới được 22 tuổi. Cháu tên là Bejamin; cháu cùng với các bạn đi chơi chung. Nửa đường, xe của cháu bị xìu lốp xe nên cháu và một người bạn xuống xe, loay hoay thay lốp cũ bằng lốp sơ-cua (extra tire).
Trong lúc thay vỏ lốp xe thi một chiếc xe đi ngang qua và đụng hai cháu, làm cả hai người trẻ cùng chết còn những người khác ở trên xe thi bị thương tích.
Xin cầu nguyện cho linh hồn các cháu được Chúa giải thoát và cho gia đình những người trẻ này được Chúa an ủi và nâng đỡ.
Hàng ngày, chúng ta đối diện với những đau khổ, thử thách và biệt ly. Vì thế chúng ta đáp lời Đức Mẹ Maria tại Medjugorje để cùng nhau hy sinh, ăn chay, hãm mình và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới.
-Hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho giới trẻ luôn giữ hồn xác trong sạch, được Chúa bảo vệ, được ơn hoán cải, ơn đức tin và ơn Thiên Triệu.
-Hãm mình để cầu nguyện các mục vụ tông đồ của các linh mục, tu sĩ nam nữ và của các giáo dân, nhất là những ai đang làm công tác truyền giáo và truyền thông đại chúng.
-Hãm mình mà không làm theo những gì mình ưa thích, chẳng hạn như nhịn không uống cà phê, không ăn kem, không đi mua sắm để cầu nguyện cho nạn phá thai sớm chấm dứt.
-Hãm mình để cầu nguyện cho mọi người biết phò sự sống và chống phá thai.
-Hãm mình cầu nguyện cho những người phụ nữ biết giữ gìn thân xác và tôn trọng nhân phẩm mình để không bao giờ trở nên món đồ chơi cho người khác.
-Hãm mình cầu nguyện cho nạn bạo hành trong gia đình và ngoài xã hội phải chấm dứt vì người phụ nữ cần phải được tôn trọng vì họ là những con người với đầy đủ nhân cách và phẩm giá.
-Hãm mình cầu nguyện cho nạn nô lệ tình dục chấm dứt tại khắp nơi trên thế giới.
-Hãm mình cầu nguyện cho nạn buôn bán phụ nữ và nô lệ phải chấm dứt.
-Hãm mình để cầu nguyện cho các phụ nữ người Việt không bị ép bán hay kết hôn với những người ngoại quốc để họ không phải trở nên những kẻ bán dâm hay những kẻ nô lệ, không bị ép buộc làm tôi tớ cho người khác.
-Hãm mình để cầu nguyện cho nạn ấu dâm chấm dứt để những trẻ thơ không phải bị ép hành nghề mãi dâm khi chỉ mới 4, 5 tuổi.
-Hãm mình để cầu nguyện cho nạn cưỡng bách lao động phải chấm dứt trên toàn thế giới để mọi người được sống tự do, no ấm và hạnh phúc như những con người thật sự.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng là những con người với đầy đủ nhân phẩm và giá trị. Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin giải thoát những kẻ bị cầm tù, bị bức hiếp và bức tử. Amen.
Kim Hà 17/9/2016
|