MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3685: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Kẻ Hấp Hối
Thứ Năm, Ngày 15 tháng 9-2016

CN 3685: CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ CHO KẺ HẤP HỐI

Tác giả Linda Schubert chia sẻ cảm nghiệm của mình:

"Ơn cầu nguyện Tiếng Lạ đã cho tôi nhiều cảm nghiệm đặc biệt trong suốt nhiều thập niên. Cảm nghiệm sâu đậm nhất là khi tôi cầu nguyện tiếng lạ cho chị tôi lúc chị đang ở trong cơn hấp hối.

Trong những giây phút cuối cùng của chị tôi thì cháu gái tôi đã gọi điện thoại cho tôi rồi cháu bật máy phóng thanh lên để chị tôi có thể nằm và nghe được tiếng của tôi. 

Lúc ấy là khoảng 3:00 sáng, giờ của Lòng Chúa Thương Xót. Tôi vừa khóc vừa cầu nguyện tiếng lạ trong vòng 30 phút trong khi chị tôi đang đau đớn và quằn quại chiến đấu với cái chết. Đó là giây phút thiêng liêng, thân mật, đau khổ và dịu dàng nhất trong cuộc đời của chị em chúng tôi. Đó là lúc tôi cố gắng hết sức để chuẩn bị và sắp xếp con đường vào Thiên Đàng cho chị của tôi.

Thế rồi chị chết trong bình an. Sau khi chị tôi chết, tôi cảm nhận được ơn tiếng lạ là một hồng ân lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta mà trí khôn hạn hẹp của nhân loại không bao giờ có thể tưởng tượng và thấu hiểu được.

Khoảng cách giữa Thiên Đàng và trái đất thật là kỳ diệu. Tôi nghĩ ơn cầu nguyện tiếng lạ giúp đỡ chúng ta ngừng nghĩ về những vấn đề của cuộc sống mình, giúp chúng ta biết đứng lùi lại để Chúa làm chủ, để sống với Chúa và Thiên Đàng.

Vì qua ơn cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta gặt hái sự khôn ngoan và thánh đức. Chúa Thánh Thần luôn ở gần mỗi người chúng ta và Ngài sẵn sàng chờ để giúp đỡ chúng ta hòa nhịp sống của mình và hiệp thông với Ngài.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và xin Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành và sự hiểu biết của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen."

Kim Hà
15/9/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3692: Phỏng Vấn Lm Amorth, Nhà Trừ Quỷ (1925-2016) (2) (9/18/2016)
Cn 3691: Cầu Nguyện Dưới Thánh Giá Chúa (9/18/2016)
Cn 3690: Linh Mục Trừ Quỷ Nổi Tiếng Vừa Qua Đời (1) (9/18/2016)
Cn 3589: Con Đi Tu Vì Đáp Lời Kêu Gọi Của Chúa (9/17/2016)
Cn 3688: Hy Sinh Hãm Mình Cầu Cho Mọi Nhu Cầu Của Thế Giới (9/17/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3687: Xin Mẹ Sầu Bi Cầu Bầu Cho Các Bà Mẹ (9/15/2016)
Cn 3686: Hạnh Phúc Được Ở Trong Giáo Hội Chúa (9/15/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3684: Xin Chúa Bảo Vệ Quê Hương Yêu Dấu Của Chúng Con (9/14/2016)
Cn 3683: Thị Nhân Maria Esperanza, Nước Venezuela (9/12/2016)
Cn 3682: Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Chết Trong Cuộc Khủng Bố 911 Năm 2001 (9/11/2016)
Cn 3681: Đến Thời Để Nói (9/11/2016)
Cn 3680: Xin Cha Tha Tội Cho Con (9/11/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768