MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3683: Thị Nhân Maria Esperanza, Nước Venezuela
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 9-2016

CN 3683: THỊ NHÂN MARIA ESPERANZA, NƯỚC VENEZUELA

Nguồn: Spiritdaily.com

Đã có nhiều chứng nhân được thấy những hiện tượng lạ xẩy ra chung quanh thị nhân Maria Esperanza thuộc nước Venezuela, Nam Mỹ; trong các chứng nhân ấy có một vị bác sĩ và một phóng viên TV. Hai người chứng này nói rằng họ thấy có một đóa hoa hồng xuất hiện từ lồng ngực của thị nhân này.

Bà thị nhân Maria có một thị kiến về một cái gươm đâm thấu tim bà, đó là một cái gươm làm bằng kim loại.

Chồng của thị nhân Maria là ông Geo, một thương gia tại thành phố Caracas kể lại như sau:

“Vợ tôi đang ngồi để cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi, bỗng dưng chúng tôi nghe một tiếng động lớn và thấy một luồng ánh sáng đến từ nóc nhà và đụng chạm đến vùng ngực của vợ tôi. Lúc ấy, bà ấy cảm thấy đau đớn như bị dao sắc đâm vào người và bà ngã ra bất tỉnh.

‘Sau đó bà phải nằm nghĩ trong 2, 3 ngày, thân xác bà dường như bất động. Rồi bà phục hồi sức khỏe. Vật kim loại đâm vào lồng ngực bà có hình dáng như một mũi tên hay mũi giáo. Trên cái gươm ấy có viết sẵn một hàng chữ: “Thiên Đàng, trái đất và cuộc sống mới’. Trên cái gươm còn có máu đã khô đi.  Vợ tôi đã gói và bọc cái gươm ấy với bông gòn.”

Một lần khác thì con gái của bà Maria là cô Maria Coromoto kể lại một hiện tượng lạ xẩy ra khi gia đình cô đến thăm vùng Florida, Hoa Kỳ:

“Gia đình tôi được mời đến dự một đại hội tại vùng Tampa, Floria vào tháng 2 năm 1994. Trước khi đi, tôi đem theo một cái áo ấm. Rồi chúng tôi rời nhà đến dự đại hội vì mẹ tôi có một buổi nói chuyện tại nơi ấy.

"Lúc đó, tôi đang mặc áo ấm và đeo một bảng tên để mọi người biết tên tôi. Khi mẹ tôi đang nói chuyện trên khán đài thì tôi cảm thấy có cái gì đang chuyển động ở trong cái áo âm. Đầu tiên tôi nghĩ rằng có thể là một con côn trùng nào đi lạc vào áo tôi. Rồi tôi thấy một cánh hoa hồng rơi ra gần cái bảng tên. Tôi bèn đặt tay vào túi áo và tôi thấy thêm những cánh hoa hồng cứ rơi ra, ngày càng nhiều.

"Tôi rất ngạc nhiên vì dần dần ai ai cũng được chứng kiến hiện tượng lạ này, hàng chục cánh hoa cứ dần dần xuất hiện. Hiện tượng này kéo dài trong khoảng 5 phút.”

Kim Hà
12/9/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3688: Hy Sinh Hãm Mình Cầu Cho Mọi Nhu Cầu Của Thế Giới (9/17/2016)
Cn 3687: Xin Mẹ Sầu Bi Cầu Bầu Cho Các Bà Mẹ (9/15/2016)
Cn 3686: Hạnh Phúc Được Ở Trong Giáo Hội Chúa (9/15/2016)
Cn 3685: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Kẻ Hấp Hối (9/15/2016)
Cn 3684: Xin Chúa Bảo Vệ Quê Hương Yêu Dấu Của Chúng Con (9/14/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3682: Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Chết Trong Cuộc Khủng Bố 911 Năm 2001 (9/11/2016)
Cn 3681: Đến Thời Để Nói (9/11/2016)
Cn 3680: Xin Cha Tha Tội Cho Con (9/11/2016)
Cn 3679: Thánh Giuse Hiện Ra Tại Hoa Kỳ (3) (9/10/2016)
Cn 3678: Thời Của Thánh Giuse (2) (9/10/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768