CN 3675: CHÚA LÀM ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG ĐỜI CON
Hôm nay chúng tôi được nghe linh mục Chris Tuấn Phạm kể một cảm nghiệm của một tu sinh đang ở trong chủng viện:
“Tôi có biết một thầy đang tu làm linh mục. Thầy tâm sự với tôi như sau:
‘Gia đình con là người Trung Hoa sống ở Việt Nam và nay ở California. Gia đình con theo đạo thờ cúng ông bà, tổ tiên. Ba con có 4 người vợ. Con là con trai của người vợ thứ ba của ba con. Khi con sinh ra được 2 tháng thì mẹ con qua đời nên người vợ thứ nhất của ba con đã chăm sóc và nuôi con khôn lớn.
Lớn lên, con hợp tác với gia đình để bán quần áo và đoề dùng trên mạng lưới điện toán. Con kiếm được nhiều tiền vì cứ một cái áo giá vốn độ 50 USD thì con có thể bán được 150 USD và kiếm lời 100 USD dễ dàng. Vì làm tiền quá dễ nên con rất giàu. Tuy nhiên có những lúc con suy nghĩ:
“Mình có ác không? Mình đang làm giàu trên xương máu của những người nghèo. Có thể khách hàng của mình đang phải vất vả kiếm tiền để mua hàng của mình. Tại sao mình lại bán giá cắt cổ và trục lợi nhiều như thế?”
Rồi con cứ suy nghĩ quẩn quanh. Đến một ngày kia, con tình cờ đi ngang qua một nhà thờ Công giáo là nhà thờ St. John The Baptist ở Costa Mesa. Con vào nhà thờ ấy và cảm thấy lạ vì nhà thờ có nhiều thánh tượng của Chúa và các thánh. Rồi như có một động lực thiêng liêng nào thúc đẩy, con cứ ở lại đó rất lâu.
Dần dần mỗi ngày con lại đến viếng ngôi nhà thờ đó. Thế rồi, con đi học đạo và trở nên một người Công giáo. Rồi con tìm hiểu về Thiên Chúa và có ý định dâng mình cho Chúa. Khi con kể cho gia đình con nghe về ý định ấy thì ai cũng phản đối kịch liệt việc con trở lại đạo Công giáo và lại còn muốn đi tu. Tuy nhiên con không nản chí mà còn giảng đạo lại cho các thân thân nghe. Cuối cùng, con cầu nguyện lâu ngày rồi quyết định dâng mình cho Chúa.
Đến nay con đã học trong chủng viện được 4 năm rồi. Con xin cha và mọi người cầu nguyện cho con để Chúa ban ơn Thiên Triệu cho con và qua con, Chúa cứu độ thêm nhiều người khác, nhất là những người thân trong gia đình con.’
Thánh John Vienney đã nói:
“Nếu bạn đi qua một nhà thờ thì hãy vào chào Chúa. Có ai đi ngang cửa nhà một người bạn mà không ghé qua chào thăm không? Lúc đi đường thấy một tháp chuông, điều đó phải làm xao xuyến quả tim ta, như việc nhìn thấy mái nhà người yêu làm rung động lòng người yêu vậy.”
Lạy Chúa, xin cho trái tim chai đá của chúng con trở nên máu thịt để biết yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân với trọn tâm hồn.
Xin cho trái tim chúng con biết rung động và yêu mến Chúa nồng nàn như Chúa đã yêu thương chúng con.
Xin cho chúng con biết quảng đại dâng mình cho Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ anh em trong mọi ơn gọi mà Chúa gửi đến.
Xin cho chúng con biết nở nụ cười nồng ấm và gửi ánh mắt yêu thương đến những người mà chúng con gặp gỡ, dù là người quen hay kẻ lạ, người thân thương hay kẻ thù của chúng con. Amen.
Kim Hà 4/9/2016
|