CN1553: CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHA ĐƯỢC ƠN RỬA TỘI TRƯỚC KHI CHẾT
*Kim Hà, www.memaria.org
Cảm nghiệm của cô Kathy,một người tân tòng sốt sắng:
“Con ở trong một gia đình ngoại giáo. Khi lập gia đình thì con theo đạo chồng là Công giáo. Sau đó, gia đình con cũng có thêm một số người theo đạo Công giáo, trong đó có mẹ của con và một số anh chị em.
Tuy nhiên ba con nhất định không chịu theo đạo Chúa. Vì thế, con hằng cầu nguyện cho ông được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trong lúc ông bịnh nặng, theo lời yêu cầu của ba con, mẹ con cho ông nghe băng tụng kinh của các thầy chùa.
Lúc ba con gần chết, em trai con và con là hai người theo Công giáo vì ở gần ba nên đã nắm chặt tay nhau và giơ tay lên cao như lúc đọc kinh Lạy Cha, chúng con cầu nguyện và kêu khóc khẩn xin Chúa cho ba con chịu nhận Bí tích Rửa Tội. Chị em con cầu nguyện tha thiết và mãnh liệt đến nỗi em trai con ngã lăn xuống đất trong lúc cầu nguyện vì được ơn Chúa Thánh Thần tác động.
Sau đó, con năn nỉ ba con rằng nếu ba chịu rửa tội thì xin giơ tay lên và con sẽ rửa tội cho ba con. Cuối cùng, ba con ra dấu chịu rửa tội. Vừa rửa tội xong thì mặt ba con sáng láng hẳn lên. Đến một, hai ngày sau thì ông qua đời.
Ba con chết lành: ba chết đã 48 tiếng đồng hồ thì lẽ ra tay chân ông đã cứng ngắc và lạnh lẽo nhưng khi con đến cầu nguyện trước linh cữu ba con, con đưa tay cầm bàn tay của ba con thì cảm thấy tay của ba ấm và mềm. Con ngạc nhiên quá nên hét lên làm cả nhà tưởng con bị điên, rồi mọi người đến nắm thử bàn tay ba con và đều nói rằng tay ba còn ấm và mềm như tay người còn sống. Con tạ ơn Chúa đã cứu ba con trong giờ sau chót.
Ít ngày sau, trong cùng một đêm mà linh hồn ba con hiện về với con và với người chị không Công giáo của con ở Georgia và báo cho chúng con biết về cùng một nội dung:
“Ba cảm tạ Chúa vì Chúa cho ba theo Chúa vào giờ chót. Ba đang ở nơi hạnh phúc vô cùng. Sở dĩ ba không thể về sớm hơn với các con vì ba không được phép. Sau khi ba được rửa tội thì Chúa chưa cất ba đi ngay vì trước đó, ba đã tỏ ý do dự khi chịu phép rửa tội. Giờ này, ba ước ao được làm việc cho Chúa vì ba thấy có nhiều củi mục đầy vi trùng trên đường phố. Ba muốn xin Chúa cho ba được làm nhiệm vụ đi thu dọn các củi mục trên đường phố để những người khỏe mạnh không đạp phải vi trùng nơi củi mục mà sinh bịnh.”
Con hiểu rằng ba con ám chỉ củi mục là những tội lỗi hoặc những người đang mang tội lỗi. Nhiệm vụ ba con là cầu nguyện để xin cho người ta hoán cải mà không phạm tội nữa. Nếu không thì tội lỗi còn lan tràn và gây ô nhiễm cho những người trong sạch hay những trẻ thơ vô tội.”
Kim Hà 11/7/2012
|