CN 3653: CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ MỌI SỰ
Một tác giả đã viết:
“…Trong thời đại hôm nay, chúng ta là các con của Đức Mẹ Maria. Chúng ta là những người đứng trong hàng ngũ tiên phong, đang ngồi nơi hàng ghế danh dự và quan trọng của một sân khấu lịch sử. Những đặc quyền này khiến chúng ta trở nên các tông đồ mà Chúa Giêsu đã nói:
“Thật, Ta bảo thật các con, có nhiều tiên tri và người công chình ao ước được thấy những gì mà các con được thấy nhưng không được nhìn thấy. Họ muốn nghe những gì mà các con được nghe nhưng không được nghe.”
Thực tế, có phải chúng ta đang ngồi nơi hàng ghế danh dự của giai đoạn lịch sử nhưng chúng ta không nghe gì cả mà cũng không thấy gì cả?
Trong suốt 35 năm nay, kể từ năm 1981 cho đến nay, Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, nước Bosnia hàng ngày. Đức Mẹ Maria nói với toàn thế giới vào mỗi ngày thứ 25 hàng tháng, và mỗi ngày mùng 2 của hàng tháng. Ngày mùng 2 là dành để cầu nguyện cho những người vô tín được ơn hoán cải.
Các thế hệ tương lai sẽ nhìn đến nhân loại ngày hôm nay và ngạc nhiên tự hỏi:
”Các tông đồ của Đức Mẹ Maria ở đâu rồi?”
-Chẳng lẽ chúng ta đành để cho những người của các thế hệ tương lai phải tự hỏi: Ai là những chứng nhân cao cả và những anh hùng can đảm dám làm chứng cho sự hiện diện của Đức Mẹ Maria trên thế giới?
-Chẳng lẽ chúng ta làm cho họ ngạc nhiên tại sao trái tim của nhân loại chai đá và cứng cỏi như thế sao?
-Chẳng lẽ chúng ta không nhìn thấy Ai đang nói với chúng ta sao?
-Chẳng lẽ chúng ta không nghe những điều mà Đức Mẹ Maria đang cố gắng dạy bảo cho chúng ta sao?
Những người của các thế hệ tương lai sẽ phán đoán về các tông đồ thời hiện đại là đã phạm lỗi hay không phạm lỗi. Chúng ta, bằng chính cuộc sống mình sẽ quyết định bản tuyên án ấy.
Hàng ngày chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria ban ơn lành để chúng ta có thể hiểu thấu những gì mà Mẹ đang cố gắng dạy bảo chúng ta qua các thông điệp hàng tháng. Đừng để cho thời gian trôi qua mà không chịu học hỏi, suy gẫm và hành động.
Chúng ta cần học thuộc, suy gẫm và thực hành những thông điệp tình yêu của Đức Mẹ Maria vì đó những gì đẹp đẽ và quý báu nhất mà Thiên Đàng đang âu yếm dạy dỗ cho chúng ta. Với tình yêu Từ Mẫu, Đức Mẹ Maria dạy:
“Các con thân mến,
Hãy đặt Thiên Chúa vào vị trí quan trọng nhất trong gia đình các con để Ngài có thể ban ơn bình an và bảo vệ các con, chẳng những khỏi nạn chiến tranh mà Ngài còn ban ơn bình an và bảo vệ các con khỏi sự tấn công của Satan.
Khi Chúa ở với các con thì các con có tất cả mọi sự. Nhưng khi các con không muốn Ngài thì các con sẽ khốn đốn và mất mát, và các con không biết các con thuộc về phía nào.
Do đó, hỡi các con thân yêu, hãy quyết định cho Chúa, rồi các con sẽ có tất cả. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (thông điệp ngày 25/12/1991)
Lạy Mẹ Maria yêu dấu, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Kim Hà 11/8/2016
|