CN 3652: CHÚA CHA LÀ NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG
Trong thông điệp từ Medjugorje ngày 2 tháng 8 năm 2016, Đức Mẹ Maria nói:
“Các con thân mến, Mẹ đến ở giữa các con để các con dâng lên Mẹ những nỗi ưu tư của các con rồi Mẹ có thể dâng lên cho Con của Mẹ; để Mẹ có thể cầu bầu xin những điều tốt lành cho các con trước Nhan Thánh Chúa. Mẹ biết mỗi một người trong các con đều có những lo âu và thử thách. Do đó, theo cách Từ Mẫu, Mẹ mời gọi các con đến với Bàn Thánh của Con Mẹ. Ngài đang bẻ bánh cho các con; Ngài đang ban chính Mình Ngài cho các con; Ngài đang ban cho các con nguồn hy vọng; Ngài đang đòi hỏi các con có thêm đức tin, đức cậy và sự tĩnh lặng của các con.
“Ngài đang tìm kiếm các con để chiến thắng chủ nghĩa "Cái Tôi", sự phán xét và những yếu đuối của nhân loại. Do đó, là một người Mẹ, Mẹ đang nói:
“Hãy cầu nguyện bởi vì lời cầu nguyện cho các con sức mạnh cho cuộc chiến nội tâm. Khi Con của Mẹ còn nhỏ, Ngài thường nói với Mẹ rằng sẽ có nhiều người yêu mến Mẹ và gọi Mẹ là Mẹ. Ở giữa các con Mẹ cảm nhận tình yêu. Cám ơn các con. Vì tình yêu ấy mà Mẹ đang nài xin Con của Mẹ để không có một người con nào của Mẹ sẽ trở về nhà một cách giống như Ngài; để các con có thể đem với các con tất cả niềm hy vọng, lòng thương xót và tình yêu; để các con có thể là các tông đổ của tình yêu, các con sẽ làm chứng với cuộc đời mình rằng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch sự sống chứ không phải là nguồn mạch sự chết.
“Hỡi các con thân mến, một lần nữa, là một người Mẹ, Mẹ nài xin các con hãy cầu nguyện cho những Chủ Chiên được Con của Mẹ tuyển chọn, cho bàn tay được chúc phúc của họ để họ có thể giảng dạy về Con của Mẹ với nhiều tình yêu hơn và bằng cách này, họ sẽ mang lại ơn hoán cải. Cám ơn các con.”
Như vậy, Đức Mẹ Maria đã nói qua thị nhân Mirjana những lời quan trọng này:
“…Mẹ đến…” “…Mẹ có thể dâng …” “…Mẹ có thể cầu bầu…” “…Mẹ biết rằng…” “…Mẹ đang mời gọi các con…” “…Mẹ đang nói…” “…Mẹ cảm nhận tình yêu…” “…Mẹ đang nài xin…”
Thế có nghĩa là Đức Mẹ Maria đang ban nhiều thông điệp trong một thông điệp cho chúng ta. Liệu chúng ta có muốn hiểu những lời nói đầy tình yêu của Mẹ không? Liệu chúng ta có muốn lắng nghe và thực hành những lời Mẹ nhắn nhủ chúng ta không? Lúc này đây là Giờ của Mẹ. Chúng ta cần tỉnh thức và sẵn sàng để lắng nghe, thẩm thấu và hành động theo mệnh lệnh của Nữ Vương Hòa Bình.
Kim Hà 10/8/2016
|