Hiệu Lực của Lời Cầu Xin
Cảm nghiệm của một người:
Xin Bạn Cứ Cầu Xin Đi Chúa Không Thất Hứa.
Chúa phán hứa, “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho..." Chúa quả thiệt không thất hứa vì Người luôn coi trọng và cam kết lời Người đã hứa.
Năm ngoái tôi có người chị họ ở Việt Nam khóc lóc đau buồn cho biết rằng con chị bị người ta dụ dỗ bảo sang Malaysia làm ăn, mà chị cản nó không nghe. Lần cuối cùng từ Malaysia nó gọi điện thoại về cho Mẹ nó. Nó khóc bảo mới chạy trốn khỏi nhà nó đang ở, và nó đang ở ngoài đường, rồi nó bặt vô âm tín mấy năm không có tin tức.
Tôi nghe tin mà thấy đau lòng cùng với chị họ, và mỗi lần đi lễ, đi chầu Thánh thể, tôi đều cầu xin Chúa chỉ có một câu:
"Chúa ơi, con của bà chị họ con nó bị mất tích không có tin tức, không biết nó ở đâu, còn sống hay chết, nếu nó làm sai quấy, xin Chúa cho cảnh sát bắt nó đi, để may ra còn mạng, và xin Chúa gìn giữ tánh mạng nó còn nguyên vẹn trả về với mẹ nó."
Bẵng đi gần một năm, hôm nay tôi nghe tin từ một người bà con khác cho biết, tự nhiên nó trở về còn khỏe mạnh xuất hiện lù lù ở cửa nhà nó mà không hề báo trước, làm ai cũng sửng sốt và vui mừng vì nó vẫn còn sống. Hơn nữa nó cũng đã bị cảnh sát Malaysia bắt nhốt nữa, và nó đã được nhóm thiện nguyện chống buôn người cứu giúp. Bây giờ thì nó không dám đi nữa rồi, nó sợ lắm rồi.
Tôi nghe xong mà mừng rơi lệ cám ơn Chúa chứ không biết nói gì hơn.
Có lần, lúc tôi sửa nhà vào mùa hè, đồ đạc dọn hết ra sân để bừa bãi và trùm bạt, có cái không trùm bạt. Nhà vừa sửa xong, tôi thu đồ dần vào nhà chỉ còn ngày hôm sau nữa là xong, thì dự báo thời tiết nói là, tối hôm sau tức là ngày thứ sáu sẽ có mưa lớn.
Vào ngày thứ sáu đi làm về, tôi phải nhờ thêm người gấp rút đem đồ để vào nhà ở bất cứ chỗ nào cũng được để tránh mưa trước đã. Lúc ấy, tôi mệt mỏi, bụng thì đói chưa kịp ăn, mắt nổi đom đóm. Tôi vừa thu dọn đồ mà vừa ngước mắt lên trời thầm cầu xin:
"Chúa ơi, xin Chúa để con thu đồ xong đã rồi Chúa hãy cho mưa, không thôi nó ướt hết, con lại mới sửa nhà hết tiền rồi, lại đang mua đồ còn thiếu tiệm Home Depot, tiệm Lowe's nữa, con kẹt chết luôn á".
Thế rồi gió bão bắt đầu nổi lên và có mấy hột mưa mà tôi vẫn chưa thu đồ xong, tôi lại lo lắng ngó lên trời thầm thĩ:
"Chúa ơi, con chưa xong, chưa thu đồ xong, Chúa đợi tí nữa đi được không ạ?" Rồi tôi không thấy hột mưa nào nữa cho tới lúc tôi vừa khiêng món cuối cùng vào nhà. Vừa để xuống nền nhà thì mưa như trút nước, và mưa mấy ngày liên tục luôn.
Ôi, Chúa thực tuyệt vời. Tôi cứ luôn miệng cám ơn Chúa mãi và thấy phép lạ xảy ra nhãn tiền trong đời sống thường ngày.
Chúa quả thiệt không bao giờ thất hứa đâu, một khi Thiên Chúa đã đưa ra lời hứa nào thì Người luôn coi trọng Lời Người đã cam kết và giữ lời hứa ấy.
Bạn có tin không? Hãy cầu xin đi chắc chắn sẽ được, không mau thì lâu, Chúa không thất hứa đâu.
Vì Chúa đã hứa và nói thế:
“Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì phàm ai xin thì lĩnh; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì sẽ mở cho. Trong các ngươi ai có con xin bánh, há lại lấy đá mà cho nó ư? Hay là nó xin cá, há lại cho nó rắn ư? Vậy nếu các ngươi tuy là ác, mà còn biết lấy của lành mà làm quà cho con, thì huống hồ là Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban của lành cho những ai xin Người!” (Mt 7:7-11)
Ẩn Danh, 1/8/2016
|