CN 3641: VỊ LINH MỤC BAN ƠN CHỮA LÀNH CỦA CHÚA (2)
Nguồn: catholic.org
Dù đã có kinh nghiệm chữa lành trong hơn 40 năm qua nhưng cha Richard McAlear không bao giờ nói rằng cha có ơn chữa lành mà cha chỉ nhận rằng mình được ơn cầu nguyện. Cha nói:
"Chúng ta cầu nguyện lên Chúa và mọi sự tốt xẩy ra. Tôi biết rằng sự chữa lành không phải là do tôi. Tôi biết Chúa hiện diện ở đó và tôi luôn nhìn cách thức mà Chúa hoạt động. Đó là do lòng từ bi, trắc ẩn của Chúa Giêsu. Chính tình yêu vô biên của Thiên Chúa đang chữa lành cho chúng ta.”
Để có thể lôi kéo tình yêu và sự mầu nhiệm của Lòng Chúa Thương Xót thì cha McAlear luôn cầu nguyện liên lỉ và rên siết trong thinh lặng khi đặt tay cầu nguyện chữa lành cho bịnh nhân. Ngài nâng niu từng khuôn mặt của những bịnh nhân khi ngài đang cầu nguyện cho họ. Ngài làm dấu thánh giá trên trán họ.
Khi chúng ta nhìn ngài đặt tay chữa lành cho các bịnh nhân qua một clip video, thì chúng ta sẽ cảm nhận sâu xa về tình trạng thống khổ của nhân loại và những nhu cầu cấp thiết của người bịnh về cả phần hồn lẫn phần xác. Nhân loại chúng ta rất cần sự viên mãn và hiệp thông với Thiên Chúa.
Cha McAlear không đòi hỏi tiền công lao cho những chuyến làm mục vụ chữa lành của ngài. Ngài chỉ trông vào sự ủng hộ của mọi người để có thể đủ trang trải những chi phí di chuyển và nơi ăn chốn ở. Vì lòng nhân hậu và vô vụ lợi của ngài nên Chúa đã chọn ngài là một ngón tay trung thật của Chúa để chữa lành những người anh em đau khổ và bịnh tật trong cộng đồng nhân loại.
Xin Chúa chúc phúc và ban muôn ơn Chúa Thánh Thần cho vị linh mục đáng mến của chúng con. Amen.
Kim Hà 24/7/2016
|