CN 3637: TẠM BIỆT CHA CỐ JOACHIM VŨ TUẤN TÚ (1) Một cây cổ thụ của Cộng Đồng Công Giáo Người Việt tại giáo phận Orange, California vừa nằm xuống. Cha Cố Joachim Vũ Tuấn Tú đã về nhà Chúa vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 vừa qua. Cha là một trong số ít các linh mục người Việt đã khai sinh ra Cộng Đồng Người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại vào năm 1975 tại giáo phận Orange, California.
Ngày 20/7/2016, mọi người tụ họp tại nhà thờ St, Barbara, Santa Ana để đọc kinh cầu nguyện và dâng Thánh Lễ đưa chân cho linh hồn Cha Cố Joachim được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Cách đây khoảng 15 năm, lúc ấy nhà hưu dưỡng của các linh mục gốc Bủi Chu tại thành phố Garden Grove gồm có Cha Cố Andre Trần Đức Huynh, Cha Cố Joachim Vũ Tuấn Tú, cha Cố Phêrô Vũ Đình Trác, ngoài ra còn có cha Cố Giuse Ngô Văn Trọng (gốc giáo phận Huế) đều ở chung một nhà hưu dưỡng tại thành phố Garden Grove.
Hàng ngày các linh mục già hưu dâng Thánh Lễ và các giáo dân đến nhà hưu dưỡng để tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện và đánh Pingpong với quý cha già.
Trong khi các ông chồng chơi thể thao với các cha thì các bà vợ của họ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể trong một phòng nguyện hay cùng nhau làm thức ăn mời các cha cùng ăn uống sau khi chơi thể thao.
Điểm đặc biệt là Cha Cố Tú rất hiền lành và nhân hậu. Cha không bao giờ lớn tiếng với bất cứ ai. Thỉnh thoảng cha kể những câu chuyện xem ra bình thường nhưng rất vui vì cha có óc khôi hài. Khi mọi người cười rũ ra thì vẻ mặt cha tỉnh queo như không có gì xẩy ra.
Ngoài ra, cha còn kể về những tai nạn xe hơi xẩy ra cho cha y như phim xinê nhưng rồi Chúa cứu cha nhiều phen thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Có lần cha Cố Tú chia sẻ rằng và đây cũng là kim chỉ nam cho bản thân tôi:
”Tuy tôi là linh mục nhưng cũng không thể tránh khỏi hỏa ngục hay luyện ngục nên tôi luôn cầu xin Chúa ban cho tôi ơn cứu độ, ơn chết lành và ơn chết nhanh chóng để khỏi làm phiền ai.”
Tuy nhiên, cha bị đau nhiều năm, có thể là trên 10 năm trường. Có những lần cha vào điều trị tại các bịnh viện và nhà dưỡng lão. Có nhiều lần cha phải ăn kiêng, chỉ được ăn loại bánh mì đặc biệt là Orrowheat vì cha bị bịnh tiểu đường nặng. Lúc sau này cha bị đi lọc thận 3 lần trong một tuần.
Cha Cố Tú tâm sự là cha thường nghe Radio Giờ Của Mẹ và cha rất thích các chương trình phát thanh này. Năm 2007, chúng tôi đã mời cha Tú làm cha linh hướng cho cuộc hành hương Đức Mẹ Guadalupe. Kỳ ấy, cha bị đau tim nên chúng tôi phải chăm sóc kỹ cho cha vì sợ lỡ xẩy ra chuyện gì đáng tiếc.
Cha Cố Tú có nhiều cảm nghiệm, chẳng hạn như là có linh hồn một thanh niên bị chết đột ngột và chết sớm và đã hiện về với gia đình trong thể xác một cô con gái quen. Linh hồn này dặn dò với gia đình, trong khi cha đến giải tội và dâng Thánh Lễ cho linh hồn ấy.
Cha còn kể khi cha đang bịnh thì cứ thấy một người Mỹ đen to lớn ngồi suốt ngày đêm bên cạnh cha. Mới đầu cha tưởng là người ấy đến thăm nhưng sau cha mới biết họ là một linh hồn đến cầu xin cha cầu nguyện cho họ. Khi cha hứa là sẽ cầu nguyện cho họ thì linh hồn người ấy biến đi.
Theo lời kể của Đức Ông Phạm Quốc Tuấn trong ngày dâng lễ cầu hồn cho cha Tú nhằm ngày 15/7/2016 thì cách đây khoảng 10 năm, khi Đức Ông Tuấn còn làm việc ở Tòa Giám Mục giáo phận Orange thì Cha Tú gọi điện thoại xin cho ngài được chôn cất tại nghĩa địa Chúa Chiên Lành để được ở gần cộng đồng người Việt. Cha nói rằng cha chịu bù thêm tiền để mua đất chôn tại đó, thay vì các linh mục của giáo phận thường được chôn ở nghĩa địa Holy Sepulchre tại thành phố Orange.
Trong Thánh Lễ ngày 20/7/2016 có sự hiện diện đông đảo của các tín hữu. Điều này chứng tỏ rằng mọi người rất yêu mến cha Cố Tú và ai cũng thành tâm cầu nguyện cho cha sởm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thưa cha Joachim, chúng con cảm tạ Cha đã hy sinh trọn đời để phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội của Chúa. Xin cha thương cầu nguyện cho gia đình chúng con, đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng con xin cầu chúc cha nghỉ yên trong Chúa. RIP.
Kim Hà 21/7/2016
|