CN 3633: CÒN CHỐN NÀO BÌNH AN?
Nguồn: Mej.com
Thế giới đầy bạo lực và bất an, nơi nào cũng có biến động, kinh hoàng và chết chóc.
Trong tháng 6 năm 2016, bạo lực xẩy ra tại Orlando, tiểu bang Florida và tại Istanbul, nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tháng 7 năm 2016, bạo lực xẩy ra tại nước Bangladesh, nước Iraq, nước Pháp và thêm nhiều bạo lực xẩy ra tại khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ trong những ngày gần đây, nhất là việc bắn giết các nhân viên cảnh sát vốn là những người bảo vệ dân chúng.
Những sự dữ dường như bùng lên khắp nơi trên thế giới. Như thế, người ta có thể nói rằng không còn nơi nào an toàn nữa. Mọi người tự hỏi:
”Tôi phải làm gì?”
Không ai có câu trả lời. Người ta chờ đợi một câu trả lời. Những người bảo thủ, cấp tiến và những người Kitô hữu đều bàn luận và hội thảo trong nhiều năm mà vẫn không tìm ra một giải pháp tốt đẹp hay một câu trả lời thỏa đáng.
Các tín hữu tin rằng Chúa chính giải pháp, là câu trả lời. Đúng, Chúa là câu trả lời, nhưng chính Chúa đang gửi câu trả lời cho chúng ta. Chúa đang gửỉ câu trả lời cho chúng ta trong suốt 35 năm qua. Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời của Chúa, còn Đức Mẹ Maria là câu trả lời cho chúng ta.
Đức Mẹ Maria còn là Mẹ của người Do Thái Giáo, người Kitô Giáo, người Hồi Giáo và người vô tín trong thế giới hôm nay.
Đức Mẹ Maria nói trong thông điệp ngày 25/5/ 2016
“…Sự hiện diện của Mẹ ở đây là món quà từ Chúa ban cho tất cả các con và là một sự khích lệ cho các con hoán cải. Satan đang mạnh mẽ và hắn muốn tạo sự lộn xộn và bất an trong trái tim và tư tưởng của các con…”
Chúng ta hãy đem hình ảnh Đức Mẹ Maria đến mọi nơi mà chúng ta đến, chẳng hạn như khi du lịch, khi đi hành hương, khi đi dạo chơi, khi tập thể thao hoặc khi họp bạn.
Trong thời đại bất ổn này, chúng ta hãy cùng nhau đem Tin Mừng của Chúa và các thông điệp tình yêu của Đức Mẹ Maria đến cho tất cả mọi người. Hãy cố gắng làm cho mọi người thấy sự hiện diện thật của Đức Mẹ Maria.
Kim Hà 20/7/2016
|