CN 3625: GIỜ CỦA MẸ ĐẾN, KHÔNG NÊN ẨN TRỐN
Nguồn: Mej.com
Thị nhân Medjugorje là cô Marija đã nói vào tháng 11 năm 2013 như sau:
“…Khi chúng ta có Thiên Chúa thì Ngài ban phúc lành cho chúng ta. Ngài ban trọn vẹn các ơn lành. Nếu ta chọn một cuộc đời không có Chúa thì cuộc đời ta sẽ trở nên vô ý nghĩa. Với Chúa thì cuộc đời ta có đầy ý nghĩa. Ngay cả khi ta nhỏ bé thì ta vẫn có thể trở nên vĩ đại. Chúng ta cần đem hương thơm của Medjugorje đến cho thế giới. Hãy là một người KitÔ hữu gương mẫu, một gương sáng cho gia đình bạn, một gương sang cho sở làm. Ta không còn giờ để ẩn trốn mà hãy là một chứng nhân. Nếu chúng ta tiếp tục ẩn trốn thì chúng ta sẽ thấy thế giới bị hủy diệt…”
Ngày 2 tháng 9 năm 2015, Đức Mẹ Maria nói:
“…Hỡi các tông đồ tình yêu của Mẹ, hỡi những người đem chân lý, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con và tập trung các con chung quanh Mẹ để giúp đỡ cho Mẹ và giúp đỡ cho các con của Mẹ, những ai khao khát tình yêu và chân lý, những ai khao khát Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ là hồng ân được Chúa Cha gửi đến để giúp đỡ các con…”
Hồng ân được định nghĩa như là tình yêu vô biên và ân huệ của Chúa. Đức Mẹ Maria là hồng ân được Chúa ban miễn phí cho chúng ta trong thời đại này. Vì thế chúng ta cần đưa Mẹ đến với những người khác để cho mọi người biết rằng đây không là thời kỳ để ẩn dấu nữa rồi.
Các tin tức hàng ngày đem lại cho chúng ta những tin xấu và dữ. Thế giới chúng ta đang sống đang tan rã như Đức Mẹ Maria từng nói:
“…Mọi sự ở chung quanh các con đang qua đi và mọi sự đang tan rã…” ( thông điệp ngày 2/9/2011)
Nhưng chúng ta là các tông đồ của Đức Mẹ Maria, chúng ta đem Tin Mừng của Chúa và các thông điệp của Đức Mẹ Maria cho mọi người vì đó là ánh sáng sẽ tồn tại mãi mãi:
“…Mọi sự ở chung quanh các con đang qua đi và mọi sự đang tan rã, chỉ có vinh quang của Thiên Chúa là tồn tại…”
Trong một thế giới ngày càng lìa xa Thiên Chúa và đi dần vào chỗ hủy diệt, Đức Mẹ Maria đang ở giữa chúng ta qua sự hiện diện thật sự và sống động của Mẹ. Mẹ đến không phải để giữ gìn lối sống của thế giới mà là để giữ gìn những gì vinh danh Chúa. Vì thế đây là giờ phút mà chúng ta không thể ẩn trốn được nữa nhưng là đem Mẹ đến cho thế giới. Đây là Giờ Của Mẹ.
Kim Hà 13/7/2016
|