CN 3621: MẸ BAN SỰ AN TOÀN CHO CÁC CON
Nguồn: Mej.com
Ngày lại ngày, thế giới trở nên nguy hiểm hơn. Sự hỗn loạn và bạo lực leo thang mỗi ngày. Sẽ có lúc người ta hỏi:
”Chúa đang ở đâu?”
Đức Mẹ Maria từ Medjugorje nói ngày 25/9/1999:
“Một cách đặc biệt, ngày nay người ta nói rằng Chúa ở xa nhưng Chúa ở rất gần với các con…”
Tuy nhiên chỉ có chúng ta là không ở gần Chúa. Chúng ta cần tìm kiếm Chúa qua lời cầu nguyện, thống hối và sống thánh trong cuộc sống để đến gần Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì Chúa luôn ở gần bên chúng ta.
Thị nhân Ivanka củ Medjugorje nói rằng:
“Chỉ một điều tuỳ thuộc vào chúng ta là liệu chúng ta có muốn mở rộng tâm hồn cho Chúa không? Tôi đang ở đây để nói với các bạn rằng Chúa đang ở giữa chúng ta, Chúa không bao giờ lìa xa chúng ta nhưng chúng ta là kẻ lìa xa Ngài. Chúa Giêsu đã gửi Mẹ của Ngài đến với thế giới để Mẹ chỉ dẫn cho chúng ta con đường đúng để đi…”
Sự hiện diện của Đức Mẹ Maria hàng ngày nói lên sự thân tình của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ Maria nói vào ngày 2/7/2016:
“…Sự hiện diện thật sự và sống động của Mẹ ở giữa các con làm cho các con hạnh phúc vì đó là tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu Con Mẹ. Chúa đang gửi Mẹ đến giữa các con để với tình yêu Mẫu Tử, Mẹ có thể ban sự an toàn cho các con…”
Chúng ta sống an toàn trong cánh tay Đức Mẹ Maria là bởi vì Chúa Giêsu ban ơn lành cao cả cho chúng ta trong thời đại này. Trong những ngày nguy hiểm của thế giới, chúng ta hãy sống gần gũi hơn với Đức Mẹ Maria bằng mọi cách.
Để vinh danh Đức Mẹ Maria và xin ơn lành của Mẹ, xin mọi người cùng hiệp thông làm Tuần Cửu Nhật Xin Ơn Lành của Khuôn Mặt Thánh Đức Mẹ Maria.
Tuần Cửu Nhật này thường được bắt đầu từ ngày 4/7-12/7 hàng năm tức là vào dịp lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, nhưng chúng ta có thể đọc kinh sau đây trong bất cứ 9 ngày liên tiếp quanh năm.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Chúa đã nói rằng Satan muốn cho thế giới thấy khuôn mặt kinh tởm của hắn. Nay chúng con xin cho thế giới thấy Khuôn Mặt Khả Kính của Đức Mẹ Maria.
Xin Chúa ban cho tất cả những ai mang hình ảnh của Mẹ Maria trong thời đại này thì sẽ được hồng ân hoán cải cho chính họ và những người mà họ gặp gỡ. Xin cho tất cả những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh của Mẹ thì nhận được ơn hoán cải trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này.
Xin Chúa cho những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh Mẹ thì nhận được ơn cứu độ. Xin Chúa cấm Satan không được bước vào trái tim và cuộc sống của những ai mang hình ảnh Khuôn Mặt Thánh Mẹ và những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh Mẹ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được an toàn trong cánh tay của Mẹ Maria. Lạy Chúa Giêsu, xin ban những ơn lành mà chúng con cầu xin vì tình yêu của Đức Mẹ Maria. Amen.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.
Kim Hà 9/7/2016
|