MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3619: Cảm Tạ Chúa Cứu Con!
Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 7-2016

CN 3619: CẢM TẠ CHÚA CỨU CON!
 
Nguồn: cbn.com

Vào tháng 9 năm 1996, cơn bão cuồng phong tên là Fran đã đổ bộ đến vùng Carolina. Sau cơn bão, anh Rick Moncrief, một nhân viên điện lực được cử đến để dọn dẹp những đường dây điện bị đứt ở vùng North Carolina.

Trong lúc cố gắng thu dọn các dây diện bị đứt và rớt xuống ở dưới một cái cây bị đổ, anh Rick bị té từ nóc nhà rớt xuống sân xi mặng. Người ta vội vàng đưa anh đi cấp cứu tại bịnh viện Duke Medical Center.

Vợ anh là chị Donna được cho biết là hãy chuẩn bị làm tang lễ cho người chồng. Chị Donna chia sẻ:

“Tôi rất lo sợ. Lúc đó mọi câu hỏi đến trong tâm trí tôi: Làm sao tôi có thể nuôi dạy 3 đứa con gái một mình được? Tôi còn quá trẻ để trở nên một góa phụ. Anh Rick bị gẫy nhiều xương sườn, và anh bị nứt sọ. Sau khi đến bịnh viện được 10 phút thì anh bị hôn mê. Người ta đặt đủ mọi loại máy dể giúp anh sống sót."

"Tôi bị sốc nên chỉ biết nhìn anh và không tin là anh đang bị hôn mê. Các bác sĩ an ủi tôi là hãy bình tâm chờ đợi.  Tôi có đức tin và tôi tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Chữa Lành. Lúc ấy, với sức mạnh của mình, dù tôi chưa thể cầu nguyện nhưng tôi tin rằng các bạn của tôi đang cầu nguyện cho tôi và cho anh Rick để cho gia đình chúng tôi có thể thoát khỏi tình trạng xấu ấy. Mọi người cầu nguyện nhiều, đến ngày thứ năm mà anh Rich vẫn chưa tỉnh lại.” 

Sau này, khi tỉnh lại, anh Rick giải thích:

“Tôi được đưa đến Ngai Tòa Chúa. Đó là sự thật.  Mọi sự có toàn là mầu trắng. Trước mặt tôi là Thiên Chúa. Đôi chân Chúa giống như thỏi đồng được nung đỏ nhưng tôi không được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa. Chúa hỏi tôi:

‘Con muốn làm gì?’

Rồi tôi cứ nghe Lời Chúa lập đi, lập lại. Chúa nói:

'Con tin ai? Tin vào Lời Ta hay báo cáo của các bác sĩ?'

Và tôi thưa với Chúa:

‘Lạy Chúa, con muốn được sống. Con muốn sống và tuyên xưng Lời Chúa.’

Rồi Chúa đứng lên, Ngài vỗ tay cách nhẹ nhàng và nói:

'Chừng đó đủ rồi!'

"Thế rồi tôi ra khỏi cơn hôn mê.”

Khi anh Rick tỉnh lại thì các bác sĩ nói rằng anh sẽ không bao giờ phục hồi được như trước. Chị Donna nói:

“Anh là người may mắn nhất trên thế giới vì anh đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ít nhất là anh cần 60 tháng, tức là 5 năm nữa để hồi phục.”

Nhưng anh Rick thì nghĩ khác. Anh bảo:

“Không đâu. Chúa sẽ làm mọi sự cách mau chóng.”

Trong lúc làm vật lý trị liệu, anh Rick đọc Thánh Vịnh. Anh và vợ là chị Donna cùng với gia đình và các bạn cầu nguyện không ngừng. Anh nói:

“Tôi tin vào sự chữa lành của Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ chữa lành hoàn toàn cho tôi.”

Thế rồi chỉ sau 27 ngày, anh Rick phục hồi được 95%. Anh trở lại sở và làm trọn nhiệm vụ của một nhân viên bình thường. Anh nói:

“Chúa luôn trung tín! Chúa nghe tiếng khóc của trái tim chúng ta và Chúa chữa lành chúng ta. Tạ ơn Chúa!”

“Các bác sĩ tài giỏi của 2 bịnh viện đã chứng tỏ tài năng của họ, nhưng Chúa Cha đã chữa lành tôi vì tình yêu Ngài dành cho tôi. Đó là ơn lành cao cả. Chúa đã tỏ lòng thương xót và cho phép tôi còn sống sót đến ngày nay. Đến nay đã là 18 năm kể từ khi Chúa cứu sống tôi.”

Sau đó, anh Rick nghỉ việc và trở nên một mục sư. Anh trân trọng từng giây phút mà anh được sống với gia đình anh. Anh nói ngày nào anh cũng cảm tạ Chúa đã ban ơn chữa lành kỳ diệu cho anh.

“Mỗi ngày là một phép lạ của Chúa. Tôi cần phải tạ ơn Chúa về mọi sự. Khi ngày mới đến, tôi cố gắng để trở nên tốt lành hơn ngày hôm qua. Tôi cảm tạ Chúa là ngày hôm nay tôi còn đứng lên được mà không bị đau đầu. Tôi còn thở mà không cần máy trợ thở. Tôi luôn cảm tạ ơn lành Chúa ban cho tôi và gia đình tôi.”

Kim Hà
8/7/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3623: Thánh Giuse Luôn Quan Phòng (7/11/2016)
Cn 3622: Thánh Hiến Gia Đình Cho Chúa (7/11/2016)
Tâm Tình Của Người Anh Gởi Người Em Là Linh Mục (7/11/2016)
Cn 3621: Mẹ Ban Sự An Toàn Cho Các Con (7/9/2016)
Cn 3620: Nước Mất Nhà Tan (7/9/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3618: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (2) (7/7/2016)
Cn 3617: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (1) (7/7/2016)
Cn 3616: Thị Kiến Biến Đổi Khoa Học Gia Blaise Pascal (7/5/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768