MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3617: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (1)
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 7-2016

CN 3617: THỊ KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI HẤP HỐI (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Sau đây là cuộc phỏng vấn giữa một phóng viên và nữ y tá Kelley Jankowski, một người mẹ có 6 con và cũng là tác giả của tác phẩm An Army in Heaven tạm dịch là Một Đội Quân Thiên Đàng.

Tác phẩm này có 24 cảm nghiệm rất sống động của những bịnh nhân hấp hối và đang chờ chết. Có người đã chết rồi sống lại và kể cảm nghiệm của mình.

1. Hỏi:  Xin bà vui lòng cho biết kinh nghiệm y tá của bà. Điều gì đã khiến bà phục vụ tại các dưỡng đường dành cho những người hấp hối?

Đáp: Tôi bắt đầu làm y tá từ năm 1984 đến 2010. Tôi thích làm việc với các bịnh nhân hấp hối vì luôn phải học hỏi công việc và phải ứng xứ cách nhanh chóng. Tôi thấy mình thích giúp đỡ những bịnh nhân lúc cuối đời, làm sao để họ cảm thấy thanh thản ra đi và làm sao để giúp đỡ gia đình họ trong giờ phút tử biệt chia ly ấy.

Khi làm việc với một dưỡng đường Công giáo thì tôi có thể giúp bịnh nhân về phần thiêng liêng. Tôi thường đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể lúc sáng sớm rồi mới đi làm việc. Nhờ vậy, tôi học được những phương thức mà Chúa ban cho và có thêm sức mạnh để thực hiện công việc đầy áp lực và đầy cảm xúc này.

2. Hỏi: Điều gì khiến bà viết ra cảm nghiệm của bà đối với các bịnh nhân? Làm sao mà bà có thể ghi chép chi tiết những gì đã thực sự xẩy ra?

Đáp: Tôi giữ một cuốn nhật ký và ghi chép mọi chi tiết của công việc. Sau khi làm việc với bịnh nhân tên “Simon”, thì tôi bắt đầu ghi chép tỉ mỉ hơn. Tôi biết ông Simon này nhiều năm và đã làm việc giúp ông. Ông đề nghị rằng:

”Tôi nghĩ cô nên ghi chép tỉ mỉ các chi tiết này.”

Và tôi xin phép ông ấy để ghi lại cảm nghiệm của ông ấy. Tôi cũng ghi lại những cảm nghiệm khác sau khi các bịnh nhân ấy qua đời. Có những bịnh nhân kể chi tiết tỉ mỉ về những gì mà họ thấy. Có những người có nét mặt rạng rỡ khi họ nghĩ về Chúa Giêsu, rồi những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Họ khóc khi kể lại cảm nghiệm thiêng liêng của họ. Họ thật sự rất xúc động nên tôi muốn ghi chép lại các cảm nghiệm quý báu ấy.

3. Hỏi: Làm sao mà bà có thể diễn tả thành ngôn ngữ về những điều mà tâm tri không thể hiểu thấu?

Đáp: Khi soạn ra cuốn sách này, tôi đã chia sẻ các cảm nghiệm với gia đình tôi. Nhiều lần các con tôi đã nói:

"Mẹ à, con nghĩ là mẹ nên ghi lại những cảm nghiệm này trên giấy tờ.”

Khi tôi chia sẻ những cảm nghiệm này với các bịnh nhân khác để chuẩn bị cho họ về những điều gì sẽ xẩy đến với họ thì bản thân các bịnh nhân vui mừng và gia đình họ cảm thấy được an ủi. Tôi nghĩ đã đến lúc in ra thành sách để có có thêm nhiều người hiểu về cái chết, nhất là những bịnh nhân và gia đình để mọi người sẵn sàng chấp nhận sự chết một cách bình an.

4. Hỏi: Xin bà mô tả những cảm nghiệm thiêng liêng nào mà bà cảm thấy vui nhất?

Đáp: Cách đây không lâu, tôi chăm sóc cho một bịnh nhân nữ. Bà ta thấy các Thiên Thần đến trong phòng bà. Khi tôi đi trong hành lang thì tôi cũng được nghe những lời bà ta nói chuyện với các Thiên Thần. Một đêm kia, tôi đến để chăm sóc bà và hỏi xem bà đang nói chuyện với ai vậy thì bà giải thích rằng có nhiều Thiên Thần đang hiện diện trong phòng bà, trong đó có cả Thiên Thần bản mệnh của bà.

Tôi hỏi liệu bà có thấy được Thiên Thần bản mệnh của tôi không thì bà nhìn lên về phía sau tôi, ở bên phải của tôi và nói rằng:

"Có, tôi thấy Thiên Thần của cô.”

Tôi hỏi:

“Vậy bà thấy Thiên Thần của tôi trông ra sao?”

Sau một phút ngập ngừng, bà nói:

"Ngài trông giống như cô vậy đó!”

Tôi nhận thấy câu trả lời của bà rất là hay nhưng bà không kể về nội dung những gì bà nói chuyện với các Thiên Thần.

Lúc cuối đời, bà thấy Chúa Giêsu và chỉ ít phút sau đó thì bà qua đời. Bà cho biết là khi Chúa Giêsu đến thì bà đang ngồi trên giường và bà đưa tay ra để đón Chúa đến trong không khí. Tuy nhiên, vẻ mặt bà thật sáng ngời và chân thật. Bà vui mừng và bà cứ lập đi, lập lại câu nói:

“Ôi Lạy Chúa Giêsu, Chúa đẹp quá!"

Thật là một đặc ân cho tôi khi được ở bên cạnh một người hấp hối. Đó là một đặc ân vô cùng cao quý!

(Còn tiếp)

Kim Hà
7/7/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3622: Thánh Hiến Gia Đình Cho Chúa (7/11/2016)
Tâm Tình Của Người Anh Gởi Người Em Là Linh Mục (7/11/2016)
Cn 3621: Mẹ Ban Sự An Toàn Cho Các Con (7/9/2016)
Cn 3620: Nước Mất Nhà Tan (7/9/2016)
Cn 3619: Cảm Tạ Chúa Cứu Con! (7/8/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3618: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (2) (7/7/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3616: Thị Kiến Biến Đổi Khoa Học Gia Blaise Pascal (7/5/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Cn 3613: Sự Hiện Diện Của Tình Yêu Chúa (7/3/2016)
Cn 3612: Linh Hồn Là Điều Duy Nhất Thuộc Về Con (7/3/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768