CN 3616: THỊ KIẾN BIẾN ĐỔI KHOA HỌC GIA Blaise Pascal
Nguồn: Spiritdaily.com
Khoa Học Gia Blaise Pascal là một học giả quan trọng nhất của thế kỷ thứ 17. Ông nghiên cứu khoa học, toán học và sáng chế. Ông nổi tiếng về những việc nghiên cứu của mình. Ông cũng là một người Công giáo. Những tập tài liệu của ông là những tác phẩm tuyệt vời.
Trong lúc còn trẻ, ông rất thờ ơ với tôn giáo. Khi nghiên cứu và học hỏi về tôn giáo thì ông đã được ơn hoán cải. Rồi sau đó, ông được những thị kiến thần bí.
Ông Pascal sinh năm 1623 tại nước Pháp. Ông là người con thứ hai trong ba người con. Mẹ ông qua đời khi ông mới có 3 tuổi. Sau đó vài năm, gia đình ông dọn đến thành phố Paris.
Ông Pascal tỏ ra rất thông minh khi còn nhỏ tuổi. Vì thế, cha ông quyết định cho con học tại gia. Khi mới 16 tuổi ông đã có trình độ toán học ngang với những nhà toán học chuyên môn. Năm 19 tuổi, ông đã sáng chế loại máy tính và bán cho các gia đình giàu có ở Âu Châu.
Năm 1656, cha của ông ngã và gẫy xương đùi, đó là một vết thương khủng khiếp vào thời ấy. Có hai vị bác sĩ chăm sóc cho cha của Pascal và họ là những người Công giáo ngoan đạo. Qua những cuộc nói chuyện thì Pascal bắt đầu nghĩ đến tôn giáo của đời mình.
Các nhà viết tiểu sử nói rằng rằng đó là giai đoạn hoán cải đầu tiên của Pascal. Khi cha của Pascal qua đời năm 1651 thì Pascal lại quay về với những công việc của thế gian. Sau đó, người em gái của ông quyết định vào tu viện. Phần hồi môn mà cô nhận được từ người cha là 1/3 tài sản và cô đã hiến tặng trọn vẹn cho tu viện. Người chị của Pascal cũng nhận phần hồi môn của gia đình. Vì thế Pascal lúc ấy được 30 tuổi, và ông cũng được 1/3 gia tài của cha. Lúc này, Pascal cảm thấy mình nghèo khó và cô độc. Chính lúc ấy, Chúa bước vào cuộc đời của ông một cách tuyệt diệu.
Hôm ấy là ngày 23/11/1654, Pascal ở nhà một mình. Mặt trời đã lặn và đêm tối đến. Khi Pascal chuẩn bị đi ngủ thì vào lúc 10:30 giờ tối, có một điều thiêng liêng xẩy ra và ông được một thị kiến thần bí. Sự kiện này kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, ông Pascal viết một bài thơ về Chúa.
Sau đây là một phần của bài thơ mà Pascal viết năm 1654:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con đã rời xa Chúa, chạy khỏi Chúa, từ bỏ và đóng đinh. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa. Xin cho con từ bỏ hoàn toàn.
Con xin hoàn toàn thần phục Chúa Giêsu Kitô và là người chủ của con. Xin cho con luôn có niềm vui khi còn ở trên trái đất. Xin cho con không bao giờ quên Lời Ngài.”
Rồi ông lấy bài thơ ấy may gắn liền vào bên trong của áo ấm. Ông giữ bài thơ ấy suốt cuộc đời còn lại. Người ta chỉ khám phá ra bài thơ sau khi ông chết. Sau biến cố thần kỳ ấy, ông không còn tha thiết về toán học mà say mê thần học.
Rồi ông bị bịnh và đến ngày 18/8/1662, ông bất tỉnh và nhận các phép Bí Tích sau cùng. Ngày hôm sau, ông chết khi mới có 39 tuổi. Lời nói cuối của ông là:
“Xin Chúa đừng bao giờ bỏ rơi con.”
Kim Hà 5/7/2017
|