CN 3612: LINH HỒN LÀ ĐIỀU DUY NHẤT THUỘC VỀ CON
Sau đây là thông điệp ngày 2 tháng 7 năm 2016 mà Đức Mẹ Maria ban qua thị nhân Mirjana khi Mẹ hiện ra với cô tại Medjugorje. Mỗi ngày mùng 2 hàng tháng là ngày mà Mẹ Maria yêu cầu thị nhân Mirjana và mọi người cùng cầu nguyện đặc biệt cho người vô tín.
Đây là một thông điệp đầy tình yêu Từ Mẫu. Mẹ hiểu nỗi đau và niềm vui của mỗi người chúng ta và với tình yêu Từ Mẫu, Mẹ lau nước mắt cho từng người chúng ta:
“Các con thân mến, sự hiện diện thật sự và sống động của Mẹ ở giữa các con phải làm cho các con hạnh phúc bởi vì đây là tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu Con Mẹ.
Chúa gửi Mẹ đến giữa các con để với tình yêu Từ Mẫu, Mẹ có thể ban cho các con sự an toàn; để các con có thể hiểu thấu niềm đau và niềm vui, nỗi thống khổ và tình yêu, làm cho linh hồn các con sống cách mãnh liệt; để Mẹ có thể kêu gọi các con đối mới để vinh danh Thánh Tâm Chúa Giêsu, Trái tim của đức tin, của Thánh Thể.
Từ ngày này sang ngày khác trong nhiều thế kỷ, Con của Mẹ sống động và trở lại giữa các con. Ngài trở lại với các con dù Ngài chưa bao giờ rời xa các con.
Hỡi các con của Mẹ, khi một trong các con trở lại với Chúa thì Mẫu Tâm Mẹ nhẩy mừng vì vui. Do đó, hỡi các con của Mẹ, hãy trở lại với Thánh Lễ, với Chúa Giêsu Con Mẹ.
Con đường đến với Chúa Giêsu Con Mẹ thì khó khăn, đầy những sự từ bỏ, nhưng cuối cùng thì luôn có ánh sáng. Mẹ hiểu niềm đau và thống khổ của các con và với tình yêu Từ Mẫu, Mẹ lau nước mắt cho các con.
Hãy tín thác nơi Chúa Giêsu Con Mẹ, bởi vì Ngài sẽ làm cho các con, ngay cả những điều gì mà các con không biết xin Ngài. Hỡi các con, các con chỉ nên quan tâm về linh hồn của mình, bởi vì linh hồn là điều duy nhất thuộc về các con trên trái đất này. Các con sẽ đem linh hồn mình, dù dơ bẩn hay trong sạch đến trước Tòa Chúa Cha. Xin hãy nhớ rằng đức tin trong tình yêu Chúa Giêsu sẽ luôn được tưởng thưởng.
Một cách đặc biệt, Mẹ van nài các con hãy cầu nguyện cho những người mà Chúa Giêsu đã gọi để họ sống tùy thuộc Chúa và để họ yêu thương đoàn chiên của họ. Cám ơn các con.”
Tạ ơn Chúa. tạ ơn Mẹ vì tình yêu vô biên và vô điều kiện của Chúa và Mẹ. Alleluia! Amen!
Kim Hà 3/7/2016
|