CN 3607: HÃY XIN CHÚA BẢO VỆ CÁC CON
Là một người Mẹ Thiên Đàng của nhân loại nên Đức Mẹ Maria luôn quan tâm và chăm sóc cho phần hồn và phần xác của từng người trong chúng ta. Xin mọi người hãy sốt sắng cầu nguyện để Chúa bảo vệ bản thân, gia đình và quốc gia của chúng ta. Sau đây là một số thông điệp nói về sự độc dữ của Satan do Đức Mẹ Maria gửi đi từ làng Medjugorje, nước Bosnia trong 35 năm qua:
1. Cầu nguyện để Satan không phá huỷ các chương trình hòa bình của Mẹ
Thông điệp ngày 25/12/1990
Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con một cách đặc biệt là hãy cầu nguyện cho hòa bình. Các con thân mến ơi, không có hòa bình thì các con không thể cảm nghiệm được sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu Hài Đồng ngày hôm nay hoặc trong cuộc sống hàng ngày của các con. Do đó, hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa của Hòa Bình để Ngài có thể bảo vệ các con với Áo Choàng của Ngài và để Chúa có thể giúp đỡ các con thấu hiểu tầm mức vĩ đại và quan trọng của hòa bình trong tâm hồn các con. Bằng cách này, các con sẽ có thể truyền bá hòa bình từ trái tim các con cho toàn thế giới.
Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho các con trước Tòa Chúa. Hãy cầu nguyện bởi vì Satan muốn phá hủy các chương trình hòa bình của Mẹ. Hãy làm hòa với nhau và bằng đời sống của các con, hãy giúp cho nền hòa bình thống trị trên toàn trái đất. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.
2. Hãy cầu nguyện và thần phục Thiên Chúa
Thông điệp ngày 16/10/1986
Các con thân mến,
Hôm nay một lần nữa, Mẹ muốn chỉ cho các con thấy Mẹ yêu các con nhiều như thế nào, nhưng Mẹ rất tiếc là Mẹ không thể giúp đỡ mỗi một người các con hiểu được tình yêu của Mẹ. Do đó, hỡi các con thân yêu, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện và hoàn toàn thần phục Chúa. Bởi vì Satan muốn sàng sẩy các con qua những công việc hàng ngày và trong cuộc đời của các con. Hắn muốn trước hết là dành giựt các con. Do đó, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ! Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.
3. Cầu nguyện để Satan không thể gieo rắc hỗn loạn
Thông điệp ngày 4/9/1986
Các con thân mến,
Hôm nay, lần nữa, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay. Hỡi các con thân yêu, các con biết rằng với sự giúp đỡ của các con thì Mẹ có thể hoàn thành mọi sự. Mẹ buộc Satan không thể cám dỗ các con làm sự dữ và Mẹ loại trừ hắn ra khỏi nơi này. Các con thân yêu, Satan đang dò xét mỗi cá nhân. Đặc biệt trong mọi công việc hàng ngày, hắn muốn tạo sự hỗn loạn giữa các con. Do đó, hỡi các con thân yêu, Mẹ kêu gọi các con rằng trong ngày đời của các con thì luôn phải cầu nguyện và thần phục Thiên Chúa hoàn toàn. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.
4. Cầu nguyện không sợ tương lai. Ăn chay không sợ kẻ dữ
Thông điệp ngày 25/1/2001
"Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy canh tân việc cầu nguyện và ăn chay với lòng hăng say lớn lao cho đến khi lời cầu nguyện trở nên niềm vui cho các con. Hỡi các con nhỏ bé, ai cầu nguyện thì không sợ tương lai và ai ăn chay thì không sợ kẻ dữ. Một lần nữa, Mẹ lập lại cho các con rõ: Chỉ có qua sự cầu nguyện và ăn chay thì ngay cả các cuộc chiến tranh sẽ ngừng lại, kể cả cuộc chiến của sự vô tín và sợ hãi cho tương lai. Mẹ ở với các con và đang dạy dỗ các con, hỡi các con nhỏ bé: sự bình an và hy vọng của các con ở trong Chúa. Đó là lý do tại sao các con nên đến gần Chúa hơn và đặt Chúa trên chỗ cao trọng nhất trong cuộc đời của các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.
5. Quyết định theo Chúa chống lại Satan
Thông điệp ngày 25/5/1987
“Các con thân mến,
Mẹ đang kêu gọi từng người các con hãy bắt đầu sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Các con thân yêu, các con sẵn sàng để phạm tôi và đặt chính mình trong tay của Satan mà không suy nghĩ. Mẹ kêu gọi từng người các con hãy ý thức và quyết định cho Thiên Chúa và chống lại Satan. Mẹ là Mẹ của các con và do đó, Mẹ muốn hướng dẫn tất cả các con đến tình trạng thánh thiện toàn hảo. Mẹ muốn từng người trong các con được hạnh phúc ở trên trái đất và ở với Mẹ trên Thiên Đàng. Hỡi các con thân yêu, đó là mục đích của Mẹ khi đến đây và đó cũng là niềm ao ước của Mẹ. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.
6. Cầu nguyện và chấp nhận những gì là cay đắng
Thông điệp ngày 25/7/1987
Các con thân mến,
Mẹ nài van các con hãy bước đến con đường thánh thiện kể từ hôm nay. Mẹ yêu các con và do đó, Mẹ muốn các con thánh thiện. Mẹ không muốn Satan ngăn chận các con sống thánh thiện. Các con thân yêu, hãy cầu nguyện và chấp nhận tất cả những gì mà Chúa ban cho các con, kể cả những gì cay đắng. Nhưng đồng thời, Chúa sẽ tỏ lộ những sự ngọt ngào cho những ai bắt đầu bước trên đường thánh thiện. Và Chúa sẽ vui lòng đáp lại những lời kêu cầu của các con dâng lên Ngài. Đừng quên những gì quan trọng và đừng chú ý đến những gì tầm thường nhỏ mọn. Hãy ước ao Thiên Đàng. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.
7. Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình
Một phần của thông điệp ngày 25/12/1996
Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ muốn tỏ lộ cho các con về Thiên Chúa của tình yêu và Thiên Chúa của hòa bình…
Kim Hà 27/6/2016
|